Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi xuân cùng chiến đấu, về già cùng sẻ chia

Cập nhật: 09:40 ngày 22/02/2017
(BGĐT) - Tuổi thanh xuân phục vụ cách mạng, trở về đời thường, vợ chồng thương binh Nguyễn Thành Dung (SN 1953), Trần Thị Thanh (SN 1956) ở thôn Vinh Quang, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tích cực lao động, phát triển kinh tế. 
{keywords}

Vợ chồng ông bà Nguyễn Thành Dung, Trần Thị Thanh chăm sóc đàn gà.

Tôi đến nhà đúng lúc ông, bà đang tất bật cho gà ăn. Hơn 300 con gà xúm lại, mổ thức ăn ngon lành. Bà Thanh nói: “Vợ chồng tôi bắt đầu chăn nuôi từ năm 1990, lúc đấy nuôi hàng nghìn con gà mái. Nay có tuổi, chúng tôi chỉ nuôi vài trăm con”. Nhìn đồng hồ, ông Dung vội thay quần áo, vận chuyển 500 quả trứng gà đi giao cho một đầu mối trong xã. 

Lúc này thảnh thơi hơn, bà Thanh gọt trái cây mời khách và bồi hồi kể lại chuyện thời con gái, thuở ông bà tràn đầy sức trẻ. Nhà ông bà chỉ cách vài cây số, họ quen nhau từ những ngày sinh hoạt đoàn thanh niên ở xã. Năm 1974, bà Thanh xung phong nhập ngũ. Một năm sau, ông cũng ra trận. Cùng chiến đấu trong chiến trường miền Nam nhưng nhiều năm liền, họ không có tin tức về nhau. Năm 1977, cô giao liên Trần Thị Thanh xuất ngũ, ở quê nhà mong ngóng tin người đồng hương. Sau trận đánh ở biên giới phía Bắc vào năm 1979, ông Dung bị thương tật mất 41% sức khỏe, trở về quê an dưỡng. Vui mừng khi gặp lại, hai người nên duyên vợ chồng.   

Về quê hương, ông bà chịu khó lao động, rồi vay mượn thêm để mở cửa hàng tạp hóa. Cái duyên bán hàng cộng thêm thu nhập từ chăn nuôi đã giúp gia đình có của ăn của để. Năm 1990, ngôi nhà hai tầng khang trang được dựng lên. Ngày ấy, ở quanh vùng, chưa có nhà nào xây được ngôi nhà to, đẹp như vậy. 

Hiện tại, từ nuôi gà đẻ, mỗi năm gia đình ông bà thu hàng trăm triệu đồng. Ông bà chịu khó học hỏi cách làm của anh em, bè bạn, đọc sách báo về kỹ thuật chăn nuôi, làm kinh tế; chú trọng đến nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng trại để gà khỏe mạnh, cho nhiều trứng, chất lượng tốt. Nhiều lần dịch bệnh xảy ra, gà đẻ ít, vợ chồng ông kiên trì tìm tòi nguyên nhân, tự rút kinh nghiệm. Ai đến học hỏi, ông bà đều chia sẻ chân tình. 

Bà Thanh tâm sự thêm: "Các con tôi khuyên bố mẹ nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già nhưng với chúng tôi, còn sức khỏe thì còn làm việc. Từ công việc, hai vợ chồng tìm thấy niềm vui, thư thái hơn. Có kinh tế, chúng tôi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những hội viên cựu chiến binh (CCB) ốm đau, bệnh tật". 

Dịp áp Tết Đinh Dậu, gia đình CCB Nguyễn Văn Cúc ở thôn Quang Hiển, xã Quang Thịnh (Lạng Giang) bị cháy nhà do chập điện. Vợ chồng bà Thanh cùng các hội viên CCB của xã đến động viên, hỗ trợ đồng đội. Mong muốn gia đình ông Cúc đón Tết vui vẻ, ấm áp, Hội CCB huyện vận động hội viên đóng góp kinh phí hỗ trợ ông Cúc xây dựng căn nhà mới. Với suy nghĩ “việc có ý nghĩa thì cần làm ngay”, toàn thể hội viên tích cực đóng góp, trong đó vợ chồng thương binh Nguyễn Thành Dung - Trần Thị Thanh ủng hộ hơn 1 triệu đồng. Cùng với sự giúp sức khác, gia đình ông Cúc đã hoàn thiện căn nhà ba gian, ai nấy đều cảm động, phấn khởi đón xuân. Gia đình ông Dung cũng luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ quỹ nhân ái, khuyến học, xây dựng đình chùa, đường giao thông tại địa phương. 

Hiện nay, vợ chồng ông Dung chia mảnh vườn rộng 4 sào thành ba khu để nuôi gà, lợn nái và trồng cây ăn quả. Kết thúc một ngày làm việc tất bật, ông Dung thường ngồi uống chén trà nóng. Bà Thanh chuẩn bị cơm dẻo canh ngọt. Đôi vợ chồng già quấn quýt, cùng sống vui khỏe, có ích cho xã hội.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...