(BGĐT) - Trở về địa phương sau khi mãn hạn tù, không lâu sau, Đỗ Danh Cường (SN 1974) ở số nhà 254, tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47-Công an tỉnh) đã bắt giữ Cường khi hắn tàng trữ, vận chuyển khối lượng lớn “hàng trắng”.
|
Đỗ Danh Cường tại cơ quan điều tra. |
Sinh ra và lớn lên tại xã Vân Hà (Việt Yên), Đỗ Danh Cường không theo nghề truyền thống của gia đình mà đua đòi theo đám bạn xấu tụ tập chơi bời. Không việc làm, để có tiền tiêu xài, năm 1993, Cường lừa bán một phụ nữ ra nước ngoài và bị phạt 30 tháng tù treo. Hết thời gian chấp hành án, Cường vào miền Nam sinh sống. Không lâu sau, hắn lại bị bắt vì tàng trữ, lưu hành tiền giả và đánh bạc. Trở về địa phương sau những năm tháng “ra tù, vào tội”, Cường không chấp hành sự quản thúc của chính quyền cơ sở mà thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú.
Năm 2014, Cường thường lui tới địa bàn huyện Yên Dũng và giao du với các đối tượng trong diện quản lý về ma túy tại địa phương và bắt đầu có hoạt động buôn bán "cái chết trắng". Cách đây gần hai năm, tên này mua đất xây nhà ở tiểu khu 3, thị trấn Neo. Để có thể ẩn mình trong nơi ở mới, Cường sống khép kín, chẳng mấy khi quan hệ với hàng xóm nên ít ai biết về hắn. Ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Chi bộ tiểu khu 3 cho biết: Gia đình đối tượng rất ít tham gia các hoạt động, phong trào của khu dân cư, cũng chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với các hộ xung quanh. Vợ Cường bị bệnh thận mới phẫu thuật về nhà chưa được bao lâu. Người dân khu vực này cũng không ai biết gia đình anh ta làm gì, chỉ thấy kinh tế rất khá giả. Mãi tới khi lực lượng chức năng tới khám xét, họ mới biết đây là “ông trùm” ma túy.
|
Nhà của đối tượng Đỗ Danh Cường tại tiểu khu 3, thị trấn Neo (Yên Dũng). |
Không chỉ hạn chế tiếp xúc với người dân xung quanh, căn nhà đối tượng luôn kín cổng, cao tường và có camera giám sát 24/24 giờ. Có lẽ vì thế mà khi chúng tôi vừa mới đi qua được vài giây thì trong nhà đã có người mở cửa quan sát. Để có thể bắt giữ được tên này, lực lượng chức năng phải tốn nhiều thời gian, công sức trinh sát, nắm quy luật hoạt động. Khi có mối hàng phân phối nhỏ lẻ, tên này giao cho đàn em thực hiện, chỉ những phi vụ lớn hắn mới ra mặt.
Xác định việc bắt giữ đối tượng tại nhà có thể phát sinh yếu tố phức tạp, hắn dễ tẩu thoát do nhà gần nhiều đường nhánh, thông với một số tuyến giao thông khác. Để tóm gọn “con cá lớn”, tổ công tác xây dựng kế hoạch bắt giữ khi tên này ra ngoài giao dịch. Thiếu tá Nguyễn Hồng Giang, Đội trưởng Đội 2, Phòng PC47 cho biết: Mặc dù sử dụng nhiều chiêu trò, liên tục thay đổi phương tiện di chuyển nhưng mọi thủ đoạn của Cường đều bị trinh sát vô hiệu hóa. Chiều 12-9, đối tượng có một giao dịch lớn và đây là thời cơ tốt để có thể bắt giữ “con cáo già", tổ chuyên án nhanh chóng triển khai phương án đấu tranh. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm đã tóm gọn Đỗ Danh Cường tại đường tỉnh 293, đoạn qua tổ dân phố Long Trì 2, thị trấn Tân Dân (Yên Dũng). Lực lượng chức năng thu giữ trên người tên này một điện thoại di động và khoảng 4.000 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.600 viên hồng phiến.
Tại cơ quan điều tra, Cường cho biết số hàng trên được hắn mua của một người lạ ở biên giới đem về bán kiếm lời. Địa bàn đối tượng thường giao dịch “hàng trắng” là huyện Yên Dũng, Tân Yên và TP Bắc Giang... Với 5.600 viên ma túy tổng hợp bị thu giữ, đây là chuyên án lớn thứ hai về ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mà Phòng PC47 triệt phá thành công kể từ khi đơn vị thành lập đến nay. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Thái An