Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
An ninh
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ngáo đá phá ô tô, chém người vô cớ

Cập nhật: 14:07 ngày 07/11/2018
(BGĐT) -Thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến bị ảo giác, ngáo đá, Phạm Văn Cường đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Trong một đêm, đối tượng đã đập phá 3 ô tô đỗ ở vỉa hè. 10 ngày sau, cũng do sử dụng ma túy đá, Cường vô cớ chém một phụ nữ hàng xóm gây thương tích 30%.

Sáng nay (7-11), TAND TP Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị cáo Phạm Văn Cường (SN 1977), trú tại số nhà 06, ngõ 102, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang. 

Liên tiếp gây họa

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Bắc Giang và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 13- 4 -2018, do bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, Cường nảy sinh ý định sử dụng các ô tô đang đỗ qua đêm ở vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ để làm phương tiện đi lại. Cường vào nhà lấy đao bằng kim loại (dài 65cm) đi ra đầu ngõ 102, thấy xe ô tô nhãn hiệu Spark màu trắng, BKS 36A- 094.41 đỗ trên vỉa hè. Vì cửa xe bị khóa nên hắn cầm đao chém nhiều nhát vào kính chắn gió làm kính bị vỡ hoàn toàn. Sau đó, hắn chui vào ghế lái tìm chìa khóa xe nhưng không thấy nên đi ra ngoài. Tiếp tục cầm đao đi đến xe ô tô Kia Rio màu đỏ, BKS 98A- 109.69 chém vào cánh cửa bên ghế lái làm hỏng tay nắm, hắn mở cửa xe nhưng không được nên đi tiếp đến ô tô BKS 98A- 131.61. Khi hắn định giơ đao lên đập vào xe ô tô thì chủ xe đứng ở trước cửa nhà nhìn thấy, biết là người quen nên hắn không đập xe nữa. Sau đó, hắn lại đến xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning BKS 98D- 005.07 chém vỡ kính chắn gió phía trước và sườn xe ô tô. Sau đó quay lại chiếc xe ô tô ban đầu BKS 36A- 094.41 và dùng gạch đập vào kính chắn gió rồi mang con đao về nhà. Cơ quan chức năng xác định tổng tài sản bị hư hỏng của 3 xe ô tô nêu trên là 7.830.000 đồng.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Sáng 23-4-2018, Cường lại sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá dẫn đến bị ảo giác. Cường khai: “Lúc đó khoảng 15 giờ, tôi nhìn thấy chị Phạm Ngọc Thủy (SN 1988, thuê trọ tại số nhà 08, sát vách nhà Cường- PV) dắt xe máy đi ra cổng. Trong đầu tôi như có vong linh của người trời xui khiến bảo phải giết chị Thủy. Do vậy, tôi đã lấy con dao nhọn đi ra chỗ chị Thủy đang dựng xe chém một nhát vào vùng thái dương trái nhưng bị hụt. Thấy chị Thủy bỏ chạy tôi đuổi theo đâm một nhát trúng vào lưng”. Qua giám định, chị Thủy bị thương tích 30%. Khi Hội thẩm nhân dân hỏi “bị cáo và chị Thủy có mâu thuẫn gì không mà đâm người ta như vậy” thì Cường nói rằng: Gia đình chị Thủy thường xuyên có người ra vào, nhất là ban đêm, gây mất trật tự khiến bị cáo mất ngủ, ức chế thần kinh. Cơ quan điều tra đã yêu cầu xét nghiệm máu của Cường, kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamin.

Việc Cường dùng dao gây thương tích cho chị Thủy là sử dụng hung khí nguy hiểm. Mặt khác, bị cáo do ảo giác vì sử dụng ma túy nên vô cớ gây thương tích cho người bị hại nên xác định là có tính chất côn đồ. Đây là những yếu tố làm căn cứ xác định là tình tiết định khung hình phạt.

{keywords}

Bị cáo Phạm Văn Cường tại phiên tòa.

Quá khứ lỗi lầm 

Lật lại hồ sơ cho thấy, bị cáo Cường có một quá khứ không ít tội lỗi: Năm 1997, bị xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Chống người thi hành công vụ”. Năm 2014, TAND TP Bắc Giang xử phạt 2 năm 10 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hai lần áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh (cai nghiện). Bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy…

Ngồi dưới hàng ghế dành cho người thân tại phiên tòa, cha mẹ bị cáo đã ở tuổi gần 80 chốc chốc lại đưa khăn chấm nước mắt, vừa thương vừa giận đứa con bất hiếu. Chị gái bị cáo với khuôn mặt buồn rười rượi nói với chúng tôi: “Bố mẹ chị sinh được 7 người con, cậu Cường là út làm nghề lái xe tải chuyên chở đất cho các công trình xây dựng. Mặc dù có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập nhưng vấp phải ma túy từ ngày còn trẻ, được đồng nào hút chích hết; lấy vợ lần đầu nhưng bỏ nhau, gia đình khánh kiệt chả còn gì chỉ vì ma túy”. 

Được biết, Cường có một con trai 6 tuổi với người vợ thứ hai đang làm công nhân may. Trước khi diễn ra phiên tòa nửa tiếng và sau khi kết thúc, cháu được vào gặp bố. Nhìn 2 bố con ôm nhau, nghe con kể chuyện học hành, vuốt má bố và lời dặn dò “Cố gắng học giỏi con nhé” trước khi chiếc xe bít bùng lăn bánh trở về trại giam, nhiều người không khỏi xúc động. Giá như Cường biết nghĩ đến gia đình, không vướng vào ma túy đá thì cuộc đời Cường cũng như bố mẹ, vợ con, người thân  không phải khổ tâm thế này.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Viện Trưởng Viện KSND TP Bắc Giang cho biết: Ma túy là một trong những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh tội phạm khác. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ án xuất phát từ việc người phạm tội sử dụng ma túy gây ảo giác. Đây là những hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được bảo vệ về tài sản và sức khỏe của công dân, gây mất trật tự trị an và đặc biệt là sự hoang mang, lo sợ cho mọi người. Vì vậy, những người gây ra cần xử phạt với mức hình phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ mức độ thiệt hại của 3 xe ô tô và tỷ lệ thương tích của chị Phạm Ngọc Thủy do bị cáo Cường đã gây ra, TAND TP Bắc Giang tuyên bị cáo tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” (8 tháng tù) và “Cố ý gây thương tích” (2 năm 6 tháng tù). Tổng mức án là 3 năm 2 tháng tù giam. Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Thủy 33.015.000 đồng (vợ bị cáo đã bồi thường 4 triệu đồng) và một chủ xe ô tô bị đập phá  yêu cầu bồi thường 4.750.000 đồng.

“Ngáo đá” gây họa
(BGĐT) - Não bị tác động mạnh do sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác, tinh thần bị kích động là biểu hiện của những người “ngáo đá”. Do không thể kiểm soát được hành vi, nhiều đối tượng đã gây nguy hại cho bản thân cũng như cộng đồng.
 
Ngáo đá, ba lần đốt nhà
(BGĐT) - Ngày 29-8 và rạng sáng 30-8, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh nhiều lần nhận được tin báo tại số nhà 28, ngõ 48, đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra cháy. 
 
Đối tượng “ngáo đá “ ôm bình gas xông vào trụ sở VTV Cần Thơ
Một đối tượng nghi ngáo đá đã ôm bình gas xông vào trụ sở VTV tại Cần Thơ.
 

Tuấn Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...