Công an vật lộn khống chế kẻ ngáo đá
Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10-5, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng la lớn từ trong nhà số 124 Lạch Tray (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Ngay sau đó, một nam thanh niên cầm dao lôi chủ nhà là ông Bùi Hưng Thịnh (sinh năm 1961) ra trước cửa nhà số 122 Lạch Tray.
Chiến sĩ công an vật lộn khống chế kẻ ngáo đá. |
Tại đây, nam thanh niên trên dùng dao chém liên tiếp vào người ông Thịnh khiến ông này nằm gục xuống đất. Hậu quả, ông Thịnh bị chém rời một ngón tay cùng nhiều vết thương sâu trên tay và mặt.
Một nhân chứng cho biết, nam thanh niên kia là kẻ ngáo đá và đặc biệt hung hãn. Mặc dù nạn nhân đã nằm gục nhưng đối tượng vẫn tiếp tục dùng dao chém thêm nhiều nhát.
Không chỉ vậy, tên này trên còn cầm dao đuổi dọa giết khiến những người gần khu vực xảy ra vụ việc hoảng loạn phải chạy vào nhà dân để thoát thân.
Ngay khi có mặt tại hiện trường, một chiến sĩ công an cùng sự giúp đỡ của người dân đã đè được đối tượng nghi ngáo đá xuống đất, khóa tay và giải về trụ sở Công an phường Lạch Tray.
Lãnh đạo Công an phường Lạch Tray cho biết, bước đầu xác định nạn nhân bị hàng loạt vết thương nghiêm trọng ở má, đầu, cổ tay, ngón tay và ở lưng. Người này được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ngay sau đó.
Hiện, vụ việc đang được công an phường phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Tiền Phong
Ý kiến bạn đọc (0)