Phát hiện thi thể thứ 2 bị đổ bêtông trong căn nhà ở Bình Dương
Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đang xuống hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra phá án.
Công an mới phát hiện thêm một thi thể trong căn nhà này. |
Ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, hiện Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một thi thể người trong thùng nhựa bị đổ bêtông để trong căn nhà ở thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Theo ông Tri, công an đang tỉnh đang điều tra nên sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.
Một nguồn tin của phóng viên cho biết, thùng nhựa (loại 1.000 lít nước) có thi thể người bị đổ bêtông để trong buồng của căn nhà này. Công an đã phải dùng búa đập bể thùng nhựa đổ bêtông. Đến khoảng 1 giờ ngày 16-5 thì lấy được thi thể ra, đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiến hành công tác pháp y.
Nguồn tin này cho biết, thi thể bị bêtông đóng đông cứng, chết cách đây khoảng một tháng, nhân dạng ban đầu thi thể khoảng 30 tuổi.
Công an đập thùng nhựa đổ bêtông đưa thi thể ra ngoài. |
Một người chạy xe cấp cứu đang có mặt tại hiện trường kể, công an vẫn đang khám nghiệm bên trong hiện trường, vẫn nghe tiếng đập búa “công an vừa phát hiện thêm thi thể thứ hai bị đổ bêtông trong nhà này” người này nói.
Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 15-5, một người dân dọn dẹp lại căn nhà của mình cho thuê trọ thấy thùng nhựa đổ bê tông trong nhà. Chủ nhà đập thùng nhựa đổ bêtông đem đi vứt phát hiện một thi thể người bên trong. Người dân trình báo vụ việc với cơ quan chức năng sau đó.
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra phá án.
Công tác khám nghiệm hiện trường và công tác pháp y được tiến hành ngay trong đêm. Công an cũng làm việc với những người liên quan để thu thập thông tin chứng cứ vụ việc.
Hiện trường là một căn nhà cấp 4 nằm gần cuối con hẻm HL612 nối đường ĐT 741 và quốc lộ 13. Hàng trăm người dân đã tập trung theo dõi vụ việc.
Anh H, chủ nhà cũ cho biết, ngôi nhà này anh đã bán năm 2015, từ đó tới nay được sang nhượng cho nhiều người.
Những người hàng xóm kể, thời gian gần đây, có một nhóm 3 người (1 nam hai nữ) đến sống ở căn nhà này. Ba người đi xe ôtô 7 chỗ, cứ về đến nhà là đóng hết cửa che rèm phía trước tỏ ra rất bí ẩn, không giao tiếp với người xung quanh. Cách đây khoảng 1 tháng, không thấy những người này nữa, căn nhà luôn khóa cửa từ đó tới nay.
Theo Lao động
Ý kiến bạn đọc (0)