Thấy người đàn ông ngã xuống đường ray khi tàu đang đến, nam nhân viên liều mình chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài.
MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
Trên Báo Bắc Giang điện tử
Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả
Cập nhật: 11:05
Thấy người đàn ông ngã xuống đường ray khi tàu đang đến, nam nhân viên liều mình chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài.
Tối 5/7, một người đàn ông có dấu hiệu say rượu đi bộ trên đường cắt ngang đường ray nằm ở phường Xuân Lập, TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Thời điểm này tàu hỏa sắp tới, gác chắn đã đóng lại nhưng người này vẫn chui qua rào cố băng qua, vấp ngã trên đường ray.
Anh Trịnh Văn Tài, 33 tuổi (ngụ phường Phú Bình, TP Long Khánh), nhân viên gác chắn ở gần đó vội ném đèn tín hiệu lao đến nắm tay, kéo người đàn ông ra khỏi đường ray trước lúc tàu SE12 (hướng Sài Gòn - Hà Nội) chạy qua chừng hai giây. Sự việc khiến người lái tàu tưởng đã gây tai nạn, dừng tàu lại kiểm tra.
Người đàn ông ngã đập mặt xuống đường bị xây xát nhẹ, sau khi sơ cứu đã trở về nhà. Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ biểu dương hành động dũng cảm của nhân viên đường sắt cứu người.
Theo VnExpress
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
Trên Báo Bắc Giang điện tử
Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả