Thứ sáu, 10/05/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông " tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Cập nhật: 13:42 ngày 30/04/2019
Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên trên đỉnh Kỳ đài lịch sử mà suốt 21 năm chiến tranh khói lửa, quân và dân cả nước đã bảo vệ như trái tim của Tổ quốc. Lễ Thượng cờ thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc, là niềm tin, ý chí và sức mạnh trường tồn của Cách mạng Việt Nam, là mốc son rực rỡ của lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 30-4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2019) và 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị 1-5 (1972 - 2019); 30 năm tỉnh Quảng Trị tái lập 1-7 (1989 -2019).

{keywords}

Đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đứng giữa cầu Hiền Lương thả bóng bay, thể hiện ý nghĩa hợp nhất, thống nhất hai miền Nam, Bắc.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, người dân và du khách.

Phát biểu tại Lễ Thượng cờ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, hằng năm, đến ngày 30-4, hàng vạn trái tim đều hướng về Di tích đặc biệt quốc gia Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, là điểm hẹn chung để cùng đứng dưới Kỳ đài Hiền Lương lịch sử, dưới “trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, ru mãi bài ca bất tử đến muôn đời” được cùng hát bài ca thống nhất. Vào tháng 8-1954, những tên lính Pháp cuối cùng qua cầu Hiền Lương trở về phía Nam theo Hiệp định Genève. Từ đây, đất nước tạm thời bị chia cắt; sông Bến Hải, dòng sông hiền hòa, thơ mộng trở thành giới tuyến quân sự tạm thời; cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của cả dân tộc. Tỉnh Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cũng là chiến trường nóng bỏng, khốc liệt nhất. Kẻ thù đã thực hiện cuộc chiến tranh hủy diệt với hàng chục vạn tấn bom đạn, chất độc hóa học, cùng các chiến lược chiến tranh thâm độc, hòng đưa Quảng Trị trở thành “vành đai trắng”, biến Quảng Trị thành vùng đất lửa, nơi thử nghiệm các loại vũ khí và các kiểu chiến tranh hiện đại của đế quốc Mỹ.

Vượt lên mọi đau thương mất mát, tàn khốc của cuộc chiến, với nghĩa khí trung dũng, kiên cường và quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không rời”, Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị muôn người như một, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang của Đảng tạo nên sức mạnh vô biên để chiến đấu và chiến thắng. “Gươm nào chém được dòng Bến Hải; lửa nào thiêu được dãy Trường Sơn”, sông Bến Hải đêm đêm vẫn tấp nập những chuyến đò chuyển quân từ lũy thép Vĩnh Linh vào chia lửa cùng miền Nam ruột thịt. Sừng sững hiên ngang giữa mưa bom, bão đạn của quân thù, lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện cho ý chí kiên cường, bất khuất, anh dũng bám trụ của quân và dân ta để làm nên chiến thắng cuối cùng.

21 năm ròng rã thực hiện lời thề với Bác: “Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao” đã tạo một niềm tin, sức mạnh cho của cả dân tộc, viết nên khúc khải hoàn đại thắng Mùa Xuân năm 1975, vĩnh viễn xóa bỏ sự chia cắt đau thương, non sông nối liền một dải, để “Bắc Nam sum họp một nhà”, đoàn tụ, đoàn viên, thống nhất. Quảng Trị tự hào góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên mốc son lịch sử thiêng liêng này.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng khẳng định, sau 47 năm Ngày quê hương Quảng Trị được giải phóng, 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành T.Ư, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị đã nỗ lực từng bước khắc phục những khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực…

Lễ Thượng cờ hôm nay cũng là dịp để mỗi người cùng nhau ôn lại ký ức của một thời hào hùng và bi tráng, tôn vinh những chiến công bất tử cũng như tri ân sâu sắc sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đi sau cần phải nỗ lực xây dựng đất nước, xứng đáng với cha ông.

Dịp này, tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức các hoạt động: Hội bài chòi, Hội đua thuyền truyền thống trên dòng sông Bến Hải, khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo bờ nam Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất” bên bờ Hiền Lương-Bến Hải
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và sự kiện vĩ tuyến 17 chia cắt hai miền Nam Bắc, 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, tối 29-4, Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất” được phối hợp tổ chức tại bờ Nam Di tích Quốc gia đặc biệt cầu Hiền Lương - Bến Hải, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
 
Chương trình “Khát vọng Thống nhất” diễn ra tại cầu Hiền Lương tối nay 29-4
Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Thống nhất” do Truyền hình Nhân Dân phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện sẽ diễn ra tại đúng cây cầu lịch sử từng mang ước vọng nối liền hai miền Nam Bắc của cả dân tộc: Di tích lịch sử cầu Hiền Lương.
 

Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...