Xuân nay, Mùa - xuân - đại - hội. Ấy là tâm sự của một đảng viên lão thành ở TP Bắc Giang hôm cụ vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Cụ tham gia cách mạng qua ba thời kỳ: Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và thời kỳ dựng xây - đổi mới.
Hỏi chuyện lão đồng chí kỷ niệm về kháng chiến, về tình yêu với Đảng, cụ trả lời ngắn gọn: Đảng 90 tuổi là 90 mùa xuân. Đã là xuân thì luôn mới, phải mới. Xuân Canh Tý này có điểm đặc biệt hơn, được gọi là xuân đại hội. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp sẽ góp vào thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Xuân bao giờ cũng thắp sáng chồi non, lộc biếc. Cảm giác ấy thật thi vị, nó chợt đến trong hồn ta, trên da thịt ta. Xưa nhà thơ đồng quê Nguyễn Bính trong gió se “Đã thấy xuân về với gió đông”. Xuân Diệu: “Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược”.
Hàn Mặc Tử: “Sột soạt gió trêu tà áo biếc/ Trên giàn thiên lý bóng xuân sang”… Còn nhiều cách nói khác, đều là mới, mới trong cách nhìn, cách cảm, trong sự nồng nàn tình yêu cuộc sống. Một sự ngẫu nhiên trùng hợp, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đúng vào đầu Xuân Canh Ngọ, 1930.
Trước mùa xuân ấy cả dân tộc chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Bỗng một sớm mai “Cờ búa liềm trên những ngọn đa/ màu đỏ ấy thổi dậy hồn dân tộc” (Chế Lan Viên). Mùa xuân đầu tiên dân tộc ta có Đảng, có ngọn cờ chỉ đường, vẫy gọi. Để rồi sau mấy cao trào cách mạng lớn, tiếng sấm Tháng Tám - 1945 rung trời chuyển đất. Để rồi Điện Biên.
Để rồi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 45 năm sau ngày thành lập Đảng, đất nước ta sạch bóng quân thù, được sống dưới bầu trời tự do, hòa bình và độc lập - nỗi khát khao cháy bỏng của toàn dân tộc. Khát khao ấy cũng là của Dân, của Đảng, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là độc lập, là hòa bình ấm no”, như lời Bác Hồ vang vọng núi sông.
Có Đảng lãnh đạo, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nhân lên gấp bội, là nhân tố hàng đầu tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, giang sơn liền một dải. Hơn mười năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới vào năm 1986.
Đổi mới là sự nghiệp mới mẻ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Nó không giống cải tổ, cải cách, mở cửa ở các nước khác. Đổi mới ở Việt Nam là một bước ngoặt lớn, từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đến nay qua gần 35 năm đổi mới, chúng ta ngày càng nhận rõ rằng đổi mới phải kiên định, giữ vững nguyên tắc, năng động và sáng tạo, tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Xa rời những nguyên tắc ấy sẽ rơi vào chủ quan, duy ý chí, ngược lại là quan liêu, bảo thủ.
Có một câu hỏi đặt ra: Cái mới trong mùa xuân đại hội là gì? Nhìn tổng quát thấy rằng, 35 năm đổi mới đã đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Đảng ta, Nhà nước và nhân dân ta. Nhưng đây không phải là lúc dừng lại, như có người bàn rằng đổi mới đã đến đỉnh cao rồi, phải tìm hướng khác, cách khác. Đổi mới là một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để.
Những thành tựu to lớn và cả những yếu kém đều cho chúng ta những bài học. Như vậy đại hội đảng các cấp tới đây sẽ là dịp cùng nhìn lại, đánh giá khách quan, toàn diện, tổng kết thực tiễn, đúc rút thành lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi tới, để hoàn thiện đường lối xây dựng và phát triển đất nước.
Phải tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, cùng suy xét, bàn thảo về hàng loạt vấn đề cần có lời giải đáp thấu đáo, như làm thế nào để giải quyết các mối quan hệ lớn: Quan niệm giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ…
|
Chào mùa xuân 90 của Đảng. Xuân hứa hẹn mùa hoa trái ngọt lành. Con đường lớn, đường tương lai đã mở. Thế nước đang lên, dẫu bão giông còn rình rập, không nguôi thử thách lòng người. |
|
Đại hội đảng bộ sắp tới sẽ là thời kỳ chuyển giao thế hệ cán bộ lãnh đạo. Phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh trong nhiệm kỳ này ở lứa tuổi hơn 40. Họ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong thời kỳ đổi mới, được đào tạo cơ bản, được chuẩn bị kỹ càng, được quy hoạch, luân chuyển, tập dượt qua thực tiễn công tác. Thế nhưng trước những nhiệm vụ to lớn, nặng nề của thời kỳ mới đòi hỏi nỗ lực vượt lên rất lớn của từng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chiến lược.
Trước mùa xuân đại hội, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đây cũng là nét mới của đại hội lần này.
Đảng thẳng thắn chỉ ra những khoảng tối, mánh khóe bấy lâu trong công tác cán bộ, trong hành xử của cán bộ, đảng viên. Chỉ thị ra đời thật đúng lúc, đúng thời điểm không ít cán bộ đang tìm mọi cách chạy vào cấp ủy, thường vụ, để kiếm chỗ ngồi tốt, để tiếp tục leo cao trong bộ máy quyền lực.
Nhưng nói rằng đây là “toa thuốc đặc hiệu” thì có phần lạc quan quá chăng? Mọi chủ trương, đường lối dù đúng, trúng, hay đến đâu cũng đều do con người quyết định. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu. Cơ chế dù tỉ mỉ, chặt chẽ đến đâu cũng không thể vươn tới mọi ngóc ngách cuộc sống.
Thế cho nên để chỉ rõ một đảng viên được quy hoạch vào cấp ủy là cán bộ tốt hay xấu, giỏi hay kém, khiêm tốn thật hay chỉ là trò “diễn”, trung thực hay cơ hội, chín chắn hay hữu khuynh… không dễ một chút nào. Cái thước đo cán bộ đã có phần trừu tượng, lại đến người cầm cái thước ấy là ai. Người cầm thước quang minh chính đại, trong sạch thì không ai có thể chạy được.
Vậy là đã lấp lánh cái mới về công tác nhân sự ở đại hội sắp tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rất mộc mạc: Chọn người thực đức, thực tài, chạy là không dùng! Đương nhiên, các bác cán bộ lão thành thường nhắc, cơ chế, chính sách phải làm sao để cán bộ không muốn chạy chức, chỉ lo làm chuyên môn cho tốt.
“Yếu tổ đại sự, bất tố đại quan” - cần làm việc lớn chứ không cần làm quan lớn. Phải giảm bớt đặc quyền đặc lợi đi; giảm bớt cơ chế xin - cho đi. Với con mắt xanh, với những quy định, chế tài cụ thể, với tấm lòng trong sáng với Đảng, với dân, nhất định chúng ta sẽ chọn được hiền tài.
Mùa xuân là thanh tân, là sức trẻ. Xuân hồng hào dáng vóc nhờ độ dẻo dai, sức bứt phá qua mỗi năm, qua mỗi chặng đường vượt sóng to gió cả, vững tay chèo của người cầm lái.
Sức trẻ xuân nay gợi chúng ta liên tưởng đến những quyết sách táo bạo trong công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - một cuộc cách mạng có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đó là bài toán không chỉ của riêng đất nước chúng ta mà còn là trách nhiệm trước những vận hội lớn của nhân loại. Không có sức trẻ và tư duy trẻ không thể làm được những điều đó. Cơ hội lớn đã đến.
Nếu có chính sách đúng đắn, phù hợp thì đất nước sẽ tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên trở thành nước phát triển. Không một thế lực nào, một trở ngại nào có thể ngăn được những đôi chân can trường, mạnh mẽ bước tới.
Chào mùa xuân 90 của Đảng. Xuân hứa hẹn mùa hoa trái ngọt lành. Con đường lớn, đường tương lai đã mở. Thế nước đang lên, dẫu bão giông còn rình rập, không nguôi thử thách lòng người.
Bắc Giang: Chọn việc thiết thực, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ(BGĐT) - Thời gian qua, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ nông thôn có những chuyển biến tích cực. Việc duy trì nghiêm nền nếp, chuẩn bị tốt nội dung, đặc biệt là lựa chọn vấn đề để bàn bạc sát với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của địa phương... là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả đó.
Nâng cao chất lượng công tác rà roát, sàng lọc đảng viên(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc. Qua đó từng bước làm trong sạch đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Hải Đường
Đảng 90 Xuân, cuộc đổi mới, chủ động, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời kỳ toàn cầu hóa, vô cùng quan trọng