Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lời tuyên thệ ở Trường Sa

Cập nhật: 16:59 ngày 03/02/2023
(BGĐT) - Với mỗi đảng viên, phút giây đứng dưới lá cờ Đảng tuyên thệ khi được kết nạp Đảng đều đáng nhớ, tự hào, xúc động. Dịp đầu năm, chúng tôi được chứng kiến một lễ kết nạp đảng viên ở đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa.

Buổi sinh hoạt hôm đó của Chi bộ Đảo bộ thuộc Đảng bộ đảo Sinh Tồn diễn ra khi mới bước sang năm 2023. Trong tiếng sóng vỗ, bài Quốc ca, Quốc tế ca vang lên hùng tráng, trang nghiêm, các cán bộ, đảng viên có mặt đầy đủ trong hội trường. Sau khi được giới thiệu, công bố quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Vùng 4 Hải quân, Trung úy Trần Bá Long (SN 1995), quê ở xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tiến lên phía trước. Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung úy Trần Bá Long dõng dạc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy Trần Bá Long xúc động, bản thân rất vinh dự, tự hào vì được phục vụ trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, công tác tại quần đảo Trường Sa, nơi đầu sóng, ngọn gió, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Càng tự hào hơn, khi anh là một trong những người lính trẻ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay chính dưới mái nhà quần đảo Trường Sa thân yêu và linh thiêng của đất nước. “Hôm nay, được vinh dự kết nạp vào Đảng, tôi vô cùng phấn khởi, đây sẽ là kỷ niệm không thể quên trong đời. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng để xứng đáng là đảng viên, chiến sĩ canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Trung úy Long nói.

{keywords}

Trung úy Trần Bá Long (bên trái) trong lễ kết nạp Đảng.

Theo Thượng tá Trần Văn Trình, Chính ủy đảo Sinh Tồn, với đặc thù là đảo tiền tiêu tuyến đầu nên công tác tạo nguồn phát triển Đảng luôn được chú ý quan tâm. Những cán bộ, chiến sĩ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt khi ra đảo công tác được cấp ủy phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng. Tổ chức đảng phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng. Cán bộ, đảng viên trên đảo luôn phát huy truyền thống, là hạt nhân trong tất cả lĩnh vực công tác, học tập, chiến đấu trên đảo.

Đến thăm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chúng tôi nhận thấy công tác phát triển đảng viên ở các đảo đã bổ sung nguồn đảng viên trẻ có năng lực, nhiệt huyết, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng tại đơn vị.

Thượng tá Phạm Văn Thọ, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết, việc tạo nguồn phát triển đảng ở quần đảo Trường Sa có nhiều khác biệt, khó khăn hơn trên đất liền. Song không vì thế mà xem nhẹ chất lượng, đối tượng kết nạp Đảng được thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn theo đúng quy định. Điều đáng mừng là khi đã kết nạp, các đảng viên mới đều đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Bài, ảnh: Quốc Phương

Đảng viên đi trước
(BGĐT) - Dẫn đầu toàn tỉnh Bắc Giang về số thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, có được kết quả này, kinh nghiệm của huyện Lạng Giang là phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, từ đó tạo sự lan tỏa, khơi dậy sức dân.
Thôn Cầu Đen: Chi bộ mạnh, xóm làng giàu đẹp
(BGĐT) - Nhiều năm qua, Chi bộ thôn Cầu Đen được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”, trở thành điểm sáng của Đảng bộ xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (Bắc Giang). Truyền thống đoàn kết, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ là yếu tố quan trọng tạo kết quả đó.
Bà Nguyễn Thị Hoan: Nữ đảng viên công giáo gương mẫu
(BGĐT) - Điển hình trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo, đảng viên Nguyễn Thị Hoan, Phó Bí thư Chi bộ thôn Lò Nồi, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên vừa được Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tặng Giấy khen tại buổi gặp mặt cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong đồng bào công giáo tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...