Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giải trí / Cười
Giải trí / Cười
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Trấn lột nhầm nữ võ sĩ, tên cướp no đòn nằm khóc giữa đường

Cập nhật: 14:48 ngày 10/03/2019
Chẳng những không giật được chiếc điện thoại trên tay cô gái, nam thanh niên còn bị nạn nhân đánh te tua.

Sabrina Leites (22 tuổi ) ở Manaus, Brazil, đang đứng trước cửa nhà, tay cầm chiếc điện thoại di động thì 2 tên cướp đi xe máy lao đến, một tên nhảy xuống xe đòi trấn lột điện thoại. Cô gái trẻ nhanh trí ném chiếc điện thoại vào trong nhà, và đuổi theo tên Da Silva khi thanh niên 18 tuổi này cố chạy trốn.

Ngay sau khi đuổi kịp, Leites đã dùng khả năng võ thuật của mình để khóa tay tên Da Silva, chờ cảnh sát tới bắt giữ hắn. Được biết, Leites đã luyện tập môn võ Jiu Jitsu suốt 4 năm và hiện cô đã lên đến đai trắng.

Cụ ông tặng quà cho vợ mừng ngày 8/3
Cụ ông cầm bông hoa hồng trao tận tay cho vợ và nói: 'Ngày phụ nữ, tặng bà nè'.
 
Tài xế tí hon bị cảnh sát phạt vì "nồng độ sữa" quá cao
Tước bằng lái và không nên uống sữa khi lái xe... là những câu bình luận hài hước của mọi người khi xem video này.
 
Tên trộm bị bắt quả tang khi móc túi mỹ nhân
Cứ tưởng đã có trong tay chiếc điện thoại của người đẹp nhưng ai ngờ cô nàng lại đang cắm tai phone nghe nhạc.
 
Màn rước dâu bằng xe trâu độc đáo ở Bắc Giang
Rước dâu bằng siêu xe đã trở nên quen thuộc. Giờ đây, rước dâu bằng xe trâu, xe bò mới độc đáo. Màn rước dâu bằng xe trâu ở Bắc Giang khiến mọi người thích thú.
 
"Chú vịt" bị đồng đội bạt tai vì diễn quên bài
Bài diễn kết thúc, các thành viên nhóm đã vào cánh gà nhưng "chú vịt" vẫn đứng giữa sân khấu múa.
 
Cả sân vận động phấn khích khi 'sư tử' nhảy cùng dàn người đẹp
Không khí trên sân vận động bỗng trở nên náo nhiệt khi linh vật xuất hiện trên sân và nhảy cùng các vũ công.
 
"Cảm nắng" nữ bác sĩ trẻ đẹp và cái kết cười rung rốn
Thấy nữ bác sỹ vừa trẻ vừa xinh đẹp, anh chàng này "sẵn sàng hy sinh thân mình" nhưng thật không thể ngờ...
 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...