Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Thỉnh chuông, dâng lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

Cập nhật: 22:20 ngày 19/11/2021
(BGĐT) - Đúng 20 giờ ngày 19/11, tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt diễn ra lễ tụng kinh, cầu nguyện tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Tại chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức tưởng niệm kết hợp cầu siêu nạn nhân mất do Covid-19 với các nghi thức thắp nến, dâng hương, tụng kinh, niệm Phật... 

Do dịch Covid-19 nên Ban tổ chức mời đại diện trụ trì và phật tử của 16 chùa trên địa bàn thành phố với 32 đại biểu. Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  tới dự. 

Thượng tọa Thích Thiện Văn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết: Ban Trị sự đề nghị các chùa tổ chức với quy mô gọn nhẹ, không tụ tập đông người, không kéo dài thời gian song vẫn bảo đảm sự trang nghiêm. Lễ tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng thành kính, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh và tử vong trong đại dịch Covid-19; động viên phật tử, nhân dân  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vững tâm, cùng chung sức đồng lòng đẩy lùi đại dịch. 

{keywords}

Đồng chí Trần Công Thắng cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang).

Từ chiều tối, các giáo dân và linh mục ở Giáo xứ An Tràng (Yên Dũng) đã chuẩn bị cho buổi thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do Covid-19 tại nhà thờ Đức Mẹ Núi Bổng. 

Hơn 100 ngọn nến đã được chuẩn bị. Đúng 20 giờ, linh mục Nguyễn Huy Liệu, Chánh xứ Giáo xứ An Tràng cùng 30 giáo dân có mặt tại nhà thờ thực hiện các nghi thức cầu nguyện, thỉnh chuông, dâng lễ. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động. 

Theo linh mục Nguyễn Huy Liệu, Giáo xứ An Tràng có 6 họ đạo, 2 giáo điểm nằm trên địa bàn huyện Yên Dũng và Lạng Giang với 1,2 nghìn giáo dân. Hiện nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên Giáo xứ tổ chức buổi lễ quy mô nhỏ gọn và phát trực tiếp trên facebook để mọi người có thể tham dự dù ở bất cứ đâu.

{keywords}

Thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Núi Bổng, Giáo xứ An Tràng (Yên Dũng).

Trước đó, trong buổi chiều 19/11 và ngày 18/11, tại Giáo xứ Bắc Giang, chùa Dền (TP Bắc Giang); chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) đã diễn ra hoạt động tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19 với nghi thức trang trọng, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang; giáo dân, phật tử đều đeo khẩu trang.

Bà Phùng Thị Ca, tổ trưởng tổ A Di Đà, chùa Dền chia sẻ: "Những ngày gần đây, 20 thành viên trong tổ thay nhau thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên nhà chùa; lau dọn các ban để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm. Chúng tôi nguyện cầu cho linh hồn những người đã mất được siêu thoát, yên giấc ngàn thu ở cõi vĩnh hằng; cầu mong cho dịch Covid-19 qua đi để cuộc sống trở lại bình yên".

Theo đồng chí Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có công văn đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh chủ trì, hướng dẫn cơ sở trực thuộc tổ chức hoạt động tưởng niệm. 

Trong ngày 19/11, 100% cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh đều tổ chức nghi thức truyền thống của mỗi tôn giáo như: Thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa, dâng nến, dâng lễ, cầu siêu, cầu nguyện tại cơ sở tôn giáo hoặc trực tuyến, tại nhà riêng tín đồ. Trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm, tỉnh Bắc Giang dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí. 

Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây tổn thất hết sức nặng nề cho cả thế giới, trong đó có Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã “chiến đấu kiên cường”, làm hết sức mình chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thế nhưng, do dịch bệnh chưa có tiền lệ, lây lan nhanh, cực kỳ nguy hiểm nên cả nước đã có hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19, cướp đi sinh mạng của hơn 23 nghìn người. Trong đó có nhiều người không được tổ chức tang lễ trọn vẹn vì dịch bệnh. Đặc biệt, đại dịch tràn qua đã để lại hàng nghìn người già yếu không còn nơi nương tựa, hơn 2.600 trẻ em mất cha mẹ. 

Tại tỉnh Bắc Giang, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát từ tháng 5/2021 đến nay đã khiến hơn 6,7 nghìn người mắc bệnh, trong đó 14 người qua đời. Lễ tưởng niệm xoa dịu phần nào nỗi day dứt, xót thương của đồng bào cả nước đối với các nạn nhân; động viên quân và dân biến đau thương thành hành động, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để chiến thắng dịch Covid-19, nỗ lực khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ tưởng niệm:

{keywords}

Đại đức Thích Thanh Vịnh, Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) làm lễ cầu siêu cho các vong linh.

{keywords}

Phật tử tại TP Bắc Giang thắp nến tưởng niệm tại chùa Dền.

{keywords}

Lễ vật hướng nguyện cho những người qua đời vì Covid-19 tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng).

{keywords}

Phật tử tụng kinh tại chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang).

{keywords}

Tại nhà thờ Đức Mẹ Núi Bổng, Giáo xứ An Tràng.

{keywords}

Ban kim nhạc biểu diễn tại buổi thánh lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Núi Bổng, Giáo xứ An Tràng.

Tin, ảnh: Công Doanh - Hoài Thu

Tối 19/11, tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong dịch Covid-19
Từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút tối nay, 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.
Bắc Giang dừng hoạt động vui chơi, giải trí để tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19
(BGĐT) - 20 giờ ngày 19/11/2021, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam). Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, chương trình văn nghệ tại thời điểm tổ chức buổi lễ.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...