Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lái xe vượt hơn 1.700 km tình nguyện vào Đồng Tháp chống dịch

Cập nhật: 09:39 ngày 20/07/2021
(BGĐT) - Anh Trần Quang Hân (SN 1981) ở tổ dân phố Thân Phú, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) đã tự nguyện lái xe cứu thương vào "chia lửa" cùng lực lượng tuyến đầu và người dân tỉnh Đồng Tháp chống dịch Covid-19.

Từ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), anh Hân chia sẻ: Đợt dịch vừa qua, tôi thường xuyên lái xe cứu thương của gia đình phục vụ công tác phòng, chống dịch ở huyện Lục Nam. Nay dịch bệnh trên quê hương đã được kiểm soát nhưng các tỉnh phía Nam lại diễn biến phức tạp. 

{keywords}

Tài xế Trần Quang Hân và chiếc xe cứu thương của mình. Ảnh Đông Giang.

Tôi nghĩ mình có sức khỏe, có phương tiện chuyên dụng, ít nhiều có kinh nghiệm chống dịch và lòng nhiệt huyết sẵn sàng đến nơi hiểm nguy, chỉ mong góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp nhân dân miền Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, trở lại cuộc sống yên bình.

Qua theo dõi trên truyền thông, anh Hân biết tỉnh Bắc Giang đã cử đoàn cán bộ y tế vào Nam chống dịch nên hằng ngày dõi theo tin tức, đồng thời đăng ký với cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện Lục Nam và tỉnh Đồng Tháp xin đưa xe vào miền Nam phục vụ miễn phí các đoàn công tác. Sau 4 - 5 ngày chờ đợi, đúng 19 giờ 30 phút ngày 16/7, điện thoại reo vang, anh nhận được điện thoại từ anh Nguyễn Văn Duẩn, Trưởng đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang ở Đồng Tháp báo tin nguyện vọng vào Nam hỗ trợ chống dịch của anh được chấp thuận. 

{keywords}

Tài xế Trần Quang Hân được đoàn cán bộ y tế hai tỉnh Bắc Giang, Đồng Tháp vui mừng chào đón tại TP Cao Lãnh. Ảnh: Đông Giang.

Anh Hân nhanh chóng thu xếp đồ dùng cá nhân, chia tay vợ con để sáng hôm sau đến Sở Y tế làm thủ tục lên đường. Trên chuyến xe cứu thương này, anh Hân còn chở theo rất nhiều vật tư y tế do Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gửi đến đồng bào miền Nam ruột thịt.

Trước đây, anh Hân chưa từng đặt chân đến TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp hay các tỉnh phía Nam nên chuyến đi này anh phải thăm dò đường theo Google map. Sau 3 ngày, 2 đêm, vượt qua quãng đường dài hơn 1.700 km, ăn mì tôm dọc đường, nghỉ tại xe đến hơn 15 giờ ngày 19/7 anh đặt chân đến TP Cao Lãnh. Tại đây, tài xế Trần Quang Hân được lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp tiếp đón chu đáo, bố trí chỗ ở cùng đoàn cán bộ của tỉnh Bắc Giang phụ trách công tác đưa đón cán bộ đi làm nhiệm vụ, chở mẫu xét nghiệm. “Dịch bệnh trong này đang rất phức tạp, do đó tôi xác định chuyến đi này bao giờ hết dịch, khi đoàn cán bộ y tế Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ thì mới về”, anh Hân kể.

Được biết, ở địa phương gia đình anh Hân kinh tế cũng không dư dả, vợ làm ruộng, anh lái xe dịch vụ cứu thương. Vợ chồng anh có 3 cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Trong đó con gái lớn hiện đang học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, con trai thứ hai là học sinh Trường THPT Lục Nam cũng có nhiều năm đạt học sinh giỏi, cháu thứ ba đang học cấp 1 ở địa phương. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để anh yên tâm lên đường chống dịch.

Mai Toan

Bắc Giang cử thêm 3 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh chống dịch
(BGĐT) - Tiếp theo việc hỗ trợ hai tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh, UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định cử 3 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh: Long An, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bắc Giang: Ra mắt Đội TNTN hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch
(BGĐT) - Ngày 19/7, Thành đoàn Bắc Giang tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động Đội thanh niên tình nguyện (TNTN) hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang chống dịch và bảo vệ bầu cử
(BGĐT) – Ngày 16/7, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, chia tay 238 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát cơ động (CSCĐ) của Bộ Công an (đợt cuối) hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Công an tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...