Theo người dân trong ngõ 70, phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đối tượng P, 18 tuổi, người đưa chai nước có pha chất lạ gây ra vụ ngộ độc cho 4 cháu bé đã sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử từ lâu. Em Nguyễn Thế T, 16 tuổi, hàng xóm của P cho biết, P nhiều lần mời trẻ em và thanh niên trong xóm sử dụng chai nước tương tự được pha chế.
Trưa ngày 18-9, người dân ngõ 70, phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vẫn xôn xao sau vụ việc 4 cháu bé trong ngõ bị ngộ độc sau khi uống chai nước lạ nghi nhiễm chất kích thích.
|
Khu phố nơi xảy ra sự việc 4 cháu bé ngộ độc do uống chai sữa pha chất lạ. |
Qua lời kể của anh Đặng Thái H, bố cháu Đ.T, một trong 4 cháu bé uống phải chai nước có pha chất lạ: Khoảng 2 giờ chiều ngày 15-9, trong lúc cả nhà đang ngủ trưa, cháu T con trai anh chơi đùa cùng cháu Phạm Việt H (16 tuổi), em họ tại phòng khách của gia đình. Một lát sau, anh H thấy cháu Phạm Việt H nôn nhiều, còn cháu Đ.T người tím tái.
Còn theo ông Lê Trọng Sanh, ông nội cháu Lê H.A (13 tuổi) cho biết, H.A trở về nhà trong tình trạng đờ đẫn, liên tục kêu “con không nhìn thấy gì nữa” và gục xuống sàn nhà. Tương tự, cháu Nguyễn Trung T, con chị Phạm Thu H cùng ngõ cũng có biểu hiện tương tự nên đều được gia đình đưa đi cấp cứu.
Cháu Nguyễn Trung T kể lại sự việc: “Chiều chủ nhật (ngày 15-9), cháu cùng H.A sang nhà Đ.T chơi thì thấy các bạn được anh P cùng ngõ đưa cho chai sữa nói là được pha chế thêm vị xoài và bạc hà nên tò mò uống thử. Khoảng 5 phút sau thì thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và không biết gì nữa. Đến giờ cháu vẫn còn rất sợ”.
Ông Lê Đức Giang, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Lạch Tray cho biết: Khu phố này có khoảng hơn 15 cháu trai độ tuổi 13-18 tuổi, thường xuyên vui chơi, nhất là vào dịp Tết Trung thu vừa qua. Trong đó, P, 18 tuổi, người trực tiếp gây ra vụ ngộ độc trên có hoàn cảnh đặc biệt hơn khi bố mất sớm vì tai nạn giao thông, ở cùng bà ngoại và mẹ. “Từ trước đến nay, cháu P vẫn đi học bình thường, gia đình không có điều tiếng gì tại địa phương, nên khi sự việc xảy ra chúng tôi rất bất ngờ vì không hiểu lý do gì khiến cháu có hành động dại dột như vậy”.
|
Chị Phạm Thu H, phụ huynh cháu Nguyễn Trung T kể lại vụ việc. |
Tuy nhiên, theo người dân trong ngõ 70, mặc dù đang học lớp 12 nhưng P đã sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử từ lâu. Nhiều gia đình trong xóm dặn con cái ít giao lưu với P. Em Nguyễn Thế T, 16 tuổi, hàng xóm của P cho biết: “Trước khi xảy ra sự việc một ngày (ngày 14-9), anh P pha chế lọ nước trên, mời em và một số thanh niên lớn trong xóm uống nhưng đều bị từ chối. Không ngờ sau đó anh ấy lại mang cho các em nhỏ uống để xảy ra hậu quả như vậy”.
Cũng theo người dân, từ sau khi xảy ra vụ việc, mẹ P gặp gia đình cháu Đ.T gửi tiền viện phí của các cháu. Riêng về P, từ đó đến nay không thấy thanh niên này xuất hiện trong khu phố.
Ông Lê Trọng S, ông của cháu Lê H.A cho biết: "Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc sự việc vì có thể cháu P bị đối tượng khác đứng sau dụ dỗ. Đây cũng là bài học để các gia đình cảnh giác hơn trong việc quản lý, giáo dục con cái”.
Về trường hợp này, bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông báo với gia đình về trường hợp các cháu là bị ngộ độc và nghi ngờ có thể ngộ độc do tinh dầu cần sa.
Trao đổi rõ hơn về vụ việc này, bác sĩ Trần Thị Ngọc Hoà - Trưởng khoa Thận máu nội tiết (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) - cho biết, ngày 15-9, là ca trực của tôi tại bệnh viện. Lúc này, Khoa Tiêu hoá có tiếp nhận các cháu vào viện trong tình trạng giống nhau, biểu hiện nôn và mệt.
“Chúng tôi xác định theo dõi trường hợp ngộ độc thực phẩm, thức ăn”, bác sĩ Hoà nói.
Theo Trưởng khoa Thận máu nội tiết, các bác sĩ đã xử lý ngay phác đồ: Thứ nhất, rửa dạy dày cho các cháu; thứ 2, truyền dịch, dùng thêm một số thuốc lợi tiểu và xét nghiệm xem khác.
Bác sĩ Hoà cho biết, sau đó 1-2 tiếng sau, tình trạng sức khoẻ của các cháu tương đối ổn. Các cháu đã ngồi dậy và ăn uống được.
Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ Hoà nắm được các cháu đã uống phải chai sữa chứa vài giọt của lọ CBD oil. Cháu nhỏ bị nôn nhiều nhất là người uống chai sữa này nhiều nhất.
Sau khi nghe được thông tin về lọ CBD oil, các bác sĩ có tìm hiểu thì đây là tinh dầu cần sa.
Bác sĩ Hoà cho rằng: “Chúng tôi xác nhận có thể do ngộ độc chất đó chứ không phải uống lọ sữa kia”.
Các bác sĩ xác định các nạn nhân có thể ngộ độc chất này, nhưng các dấu hiệu nặng thì không có.
Trao đổi mối nguy hại tinh chất này, bác sĩ Hoà thông tin thêm: “Chúng tôi tìm hiểu sơ bộ, thấy được tinh dầu này thường cho vào thuốc lá điện tử để hút. Việc các cháu ngộ độc như thế nào còn phải tìm hiểu thêm, hiện tại chưa thể trả lời ngay”.
Theo Lao động