Gợi nhớ miền ký ức
“Bảo tàng” thời chiến
Anh Vũ Đức Thắng (ngoài cùng bên trái) giới thiệu các món đồ cũ với khách tại "Tiệm cà phê 1992". |
Trung tâm trải nghiệm kỹ năng sống nằm trong khuôn viên vườn nghệ thuật Sông Thương Garden ở đường Châu Xuyên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) có “Bảo tàng” di tích chiến tranh trưng bày hàng trăm hiện vật thời chiến. Nhà văn Sương Nguyệt Minh cùng hợp tác với nhiều bạn trẻ thành lập Trung tâm này, trong đó anh Nguyễn Huy Hùng (SN 1991) là Giám đốc điều hành Trung tâm. Anh Hùng từng rong ruổi khắp mọi miền, gặp gỡ nhiều người để sưu tầm kỷ vật, không ít cựu chiến binh (CCB) đã đem “tài sản tinh thần” tặng cho anh.
Giới thiệu về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Trung tâm trưng bày chiếc xe đạp thồ huyền thoại do CCB Lương Văn Tam ở tỉnh Thái Bình trao tặng. Nhiều nhất là kỷ vật thời kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi thực sự xúc động khi được thấy hòm tư trang của các nữ thanh niên xung phong, chiếc mũ sắt, điện thoại, ăng gô, thùng đạn, máy thông tin, vỏ đạn, mìn vỏ vịt, ống nhòm...
Anh Hùng chia sẻ: “Trong chuyến vào tỉnh Quảng Trị sưu tầm hiện vật, tôi đã mua được “cây nhiệt đới” từ một người dân. Đây là vũ khí trinh sát điện tử Mỹ sử dụng rộng rãi trong chiến tranh, đặc biệt là ở khu vực vĩ tuyến 17 và tuyến đường Trường Sơn”. Được giới thiệu về hiện vật này, chúng tôi thêm hiểu chiến tranh ác liệt đến nhường nào.
Với mục đích theo dõi quân ta, Mỹ đã thả từ máy bay xuống mặt đất rất nhiều “cây nhiệt đới”, thiết bị này cắm sâu xuống đất và chỉ lộ một phần ăng - ten được ngụy trang giống cây rừng. Bộ đội ta đi đến đâu, tín hiệu sẽ thu lại rồi truyền về sở chỉ huy địch nhằm điều động máy bay ở khu vực gần nhất đến oanh tạc.
Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đón nhiều đoàn học sinh, du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Trong cuốn sổ ghi cảm tưởng, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động, tự hào về truyền thống dân tộc, thêm yêu đất nước Việt Nam anh hùng.
Quán cà phê “Xóm Trà” nằm ở đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật thời chiến.10 năm trước, chủ quán là anh Vũ Văn Duy (SN 1984) đã lặn lội nhiều nơi sưu tầm những món đồ gắn với thời hoa lửa. Quán có hai tầng, trong không gian rộng 330 m2, anh Duy dành ra vị trí trung tâm để trưng bày kỷ vật.
Khách đến uống trà được ngắm nhìn những chiếc máy thông tin, hộp đen máy bay MIG 21, đuôi máy bay và cả những tư trang gắn bó với Bộ đội Cụ Hồ như túi đựng hồ sơ, điện đàm, bình tông, cặp lồng.
Anh Duy còn tự thiết kế nhiều bàn uống nước làm từ thùng đạn, hòm tôn để "Xóm Trà" mang đậm chất lính. “Bố tôi là bộ đội, chính câu chuyện của ông và đồng đội đã hun đúc trong tôi tình yêu với kỷ vật thời chiến. Năm 2014, tôi mở hai quán cà phê ở Hà Nội để trưng bày những đồ vật quý giá và “Xóm Trà” là địa điểm thứ ba”.
Tái hiện hình ảnh thời bao cấp
Ngoài những kỷ vật thời chiến, ở Trung tâm trải nghiệm kỹ năng sống còn có khung cửi, cày bừa bằng gỗ, cối đá, chum tiền xu, cơi trầu, nhiều phiếu mua lương thực, bàn là con gà, đèn dầu, đèn bão, quạt con cóc...
Một góc trưng bày kỷ vật thời chiến và thời bao cấp tại quán cà phê "Xóm Trà". |
Tại quán “Xóm Trà” có một chiếc máy chiếu phim bằng tay. Anh Duy mua nó với giá 85 triệu đồng. “Mỗi lần nhìn chiếc máy chiếu phim này tôi lại nhớ ngày bé, cả nhà tôi ra sân kho xem những thước phim đen trắng, lúc hết phim bao người tiếc ngẩn ngơ. Giờ đây, giữa bộn bề của công việc có một không gian như thế này để chúng tôi sống chậm lại quả thật rất ý nghĩa” - chị Nguyễn Thị Thu Phương (39 tuổi) phường Lê Lợi, TP Bắc Giang chia sẻ.
Còn anh Vũ Đức Thắng (SN 1991) lại có một không gian riêng mang tên “Tiệm cà phê 1992”. Quán nằm trên đường Ngô Văn Cảnh, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang). Ông chủ trẻ tuổi cho biết: “Nhiều gia đình đưa các con đi theo, các cháu rất tò mò về chiếc tivi bé xíu hay những chiếc chăn họa tiết con công, chiếc cốc tráng men là sản phẩm của nhà máy Hải Phòng qua mấy chục năm vẫn còn như mới...”.
Nói về giá trị vật chất thật khó đong đếm nhưng một điều chắc chắn, những kỷ vật thời chiến và món đồ thời bao cấp có giá trị tinh thần to lớn. Càng trân trọng hơn khi những người gìn giữ, giới thiệu đến công chúng những kỷ vật ấy chính là những bạn trẻ.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)