Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuyện xúc động về anh chồng bộ đội "đưa vợ đi đẻ online" thời Covid-19

Cập nhật: 09:10 ngày 08/09/2021
Do là bộ đội công tác xa nhà, anh Tùng không thể ở bên cạnh vợ lúc sinh nở. Từ Phú Thọ, anh chỉ biết gọi điện thoại video về để động viên người bạn đời của mình.

Anh Ngô Viết Tùng (sinh năm 1993) hiện đang là bộ đội làm việc tại Phú Thọ, rất xúc động và thương người bạn đời của mình khi không thể về Hà Nội để động viên, ở bên cạnh lúc vợ sắp "vượt cạn".

{keywords}

Anh Tùng rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy vợ sắp lâm bồn mà mình không thể về được và nụ cười hạnh phúc khi mẹ tròn con vuông.

"Lúc vợ sắp đẻ, tôi có cảm giác rất khó tả. Là bộ đội, tôi từng trải qua nhiều thử thách và khó khăn nhưng vào hoàn cảnh này tôi không biết làm gì, cảm giác như ngồi trên đống lửa. Lúc đó tôi mắt tôi cay xè, rớm nước mắt vì thương vợ nhưng cố gắng không khóc để động viên vợ sắp sinh", anh Tùng chia sẻ.

Trong lần vợ mang thai bé thứ hai này, anh Tùng bận công tác chỉ về thăm chị Quỳnh Chang một lần khi chị đang mang bầu 5 tháng. Lúc bà xã báo sắp sinh, anh đăng ký nghỉ phép về nhà chăm vợ con. Tuy nhiên, do Hà Nội đang thực hiện lệnh giãn cách, ông bố 28 tuổi cuối cùng không thể trở về như dự định.

Vào ngày vợ chuyển dạ và được người nhà đưa vào bệnh viện, anh Tùng gọi điện liên tục để hỏi thăm tình hình cho đỡ lo lắng. Nhưng chị Chang chỉ dám để người nhà nghe điện thoại vì sợ chồng ở xa suy nghĩ nhiều.

"Chồng mình quyết gọi video để gặp bằng được vợ. Khi chứng kiến mình đau đớn, anh đã nói xin lỗi và những lời động viên cố gắng vượt qua. Tôi cũng xúc động khi thấy chồng rưng rưng nước mắt", chị Chang chia sẻ.

{keywords}

Gia đình hạnh phúc của anh Tùng và chị Chang.

Lúc đó, anh Tùng lại nhớ lại cách đây bốn năm trước khi anh đưa vợ đi sinh con đầu lòng. Lần đó vợ đau đẻ suốt 2 ngày 2 đêm, anh chờ cả đêm mà vợ anh vẫn chưa sinh được.

"Nghĩ về lần trước lần này tôi lại cảm thấy rất lo lắng. Lúc vợ bắt đầu vào phòng sinh tôi đứng ngồi không yên chỉ nhìn vào cái điện thoại để chờ tin từ người nhà", anh Tùng cho hay.

Sau khoảng một tiếng, cuối cùng anh Tùng cũng nhận được tin vợ đẻ, mẹ tròn con vuông. "Cảm xúc khi mẹ gọi điện chỉ nói một câu "Đẻ rồi nhé" là tôi cảm thấy rất vui sướng đi khoe cả đơn vị để mọi người cùng chia vui với mình", anh Tùng nói.

Vợ và anh vốn là bạn học chung cấp hai. Cặp đôi hẹn hò được khoảng 7 năm thì tổ chức đám cưới và đón con trai đầu lòng năm 2017. Vì tính chất công việc nên anh Tùng thường xuyên vắng nhà vì công tác xa. Bình thường anh cứ một, hai tháng lại về thăm nhà một lần nhưng từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát có khi 4-5 tháng mới về một lần.

"Từ năm ngoái tới nay, các ngày nghỉ lễ và Tết tôi đều không về được. Ở nhà chỉ có vợ đảm đương việc nhà và thay chồng chăm dạy con. Tôi thực sự rất cảm ơn vợ vì cô ấy là một người chu toàn lo lắng được mọi việc trong gia đình", anh Tùng chia sẻ.

Những khoảng thời gian xa nhau anh Tùng thường gọi điện, nhắn tin cho vợ để động viên cũng như tiếp thêm sức mạnh cho nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

"Chồng mình tuy công tác ở xa nhưng vẫn rất tâm lý và thương vợ con. Cứ có thời gian là anh lại gọi điện về nhà. Từ ngày có bé thứ hai, anh hay gọi điện về hơn vì mình thường xuyên bị mất ngủ", chị Chang tâm sự.

Chị Chang nhiều lúc cũng có đôi chút chạnh lòng nhưng vẫn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Bà mẹ hai con còn nói đùa rằng lấy chồng bộ đội có ngày được "chồng đưa đi đẻ online".

Mưa dông diện rộng tiếp diễn trên khắp cả nước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
Bão Conson khả năng mạnh cấp 9-10 khi vào Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 122,2 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...