Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống / Thị trường
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chặn “vòi” hàng lậu

Cập nhật: 07:46 ngày 23/01/2021
(BGĐT) - Dù không có đường biên giới nhưng tỉnh Bắc Giang được coi là địa bàn trung chuyển hàng lậu từ biên giới vào sâu nội địa. Có dịp cùng lực lượng chức năng “quét” hàng lậu, chúng tôi không khỏi giật mình bởi hiểm nguy luôn chực chờ cũng như thủ đoạn, chiêu trò hết sức tinh vi của các đối tượng buôn lậu.

Xuyên đêm "săn" hàng lậu

Đêm cuối năm, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, định bụng bỏ qua bởi số lạ gọi đến nhưng linh tính mách bảo, tôi vội nghe. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia giọng một cán bộ Công an tỉnh đã gấp gáp đại ý nếu cùng đi bắt hàng lậu thì 5 phút nữa có mặt tại trụ sở để lên đường.

{keywords}

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng của chị Trần Thị Tâm ở thị trấn Nham Biền (Yên Dũng).

Như phản xạ tự nhiên, tôi bật dậy, mặc thêm quần áo ấm, kiểm tra phương tiện tác nghiệp rồi vội ra khỏi nhà. Tại cổng khối cảnh sát- Công an tỉnh, tôi được một cán bộ mặc thường phục đợi sẵn rồi cả hai lên xe. Dù không biết đi đâu song theo hướng di chuyển của phương tiện, địa điểm chúng tôi hướng đến là tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Lạng Giang.

Dừng xe tại khu vực gần cầu Lường, thuộc xã Quang Thịnh (Lạng Giang), chúng tôi ngồi trong xe… chờ đợi. Qua câu chuyện, nhiệm vụ hôm nay là “đón lõng” một xe tải vận chuyển hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc từ biên giới Lạng Sơn qua Bắc Giang về TP Hà Nội.

Gần 22 giờ, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 8 độ C, chúng tôi nhận được thông báo, đối tượng đổi hướng, chuyển sang di chuyển trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ngay lập tức, cả nhóm di chuyển lên đường cao tốc đoạn qua thị trấn Kép và tiếp tục... chờ. Vừa định hé cửa xe để dễ quan sát, một chiến sĩ công an vội nhắc: Ngoài trời gió to, lạnh lắm. Hơn nữa phải hết sức cẩn trọng kẻo lộ, đối tượng dễ đổi hướng!

Khoảng 23 giờ 15 phút, phát hiện xe tải có đặc điểm như trinh sát báo, chúng tôi lập tức bám theo, đồng thời thông báo cho tổ chốt đang đón lõng tại TP Bắc Giang. Vừa dừng xe tải này, lực lượng chức năng tiếp tục nhận tin báo có phương tiện khác nhiều khả năng cũng chở hàng tương tự đang từ Lạng Sơn về Bắc Giang. 

Ngay lập tức, lái xe Nguyễn Công Tỉnh (SN 1983) ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) được yêu cầu không sử dụng điện thoại. “Yêu cầu này nhằm không để cho lái xe thông báo đến những đối tượng khác về việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, tránh bứt dây động rừng”, cán bộ phụ trách tổ công tác chia sẻ.

Đúng như kế hoạch, khoảng 2 giờ 30 phút hôm sau, tổ công tác tiếp tục bắt giữ xe tải BKS 98C-159.89. Trên xe chở nhiều hàng hóa theo đơn hàng của xe bị bắt trước đó, đồng thời chở thêm nhiều thùng hàng phụ kiện điện thoại không giấy tờ.

Đủ chiêu trò, thủ đoạn

Qua giới thiệu của một người bạn, tôi tìm gặp H - một tay buôn lậu chuyên đưa hàng từ khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang để vào sâu nội địa. Theo lời H, nếu trước đây, để đưa hàng lậu vào nội địa, H cũng như cộng sự thường tổ chức thành những chuyến xe nối đuôi nhau, có người dẫn đường, cảnh giới thì nay đa phần chia nhỏ hàng rồi cất giấu lẫn trong hàng hóa hợp pháp trên container, xe khách, chở từ vùng biên giới về.

{keywords}

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cửa hàng AE Shop Việt Nam cơ sở 3, xã Lương Phong (Hiệp Hòa).

Dò hỏi về nguồn hàng lậu, H cho biết, lợi dụng chính sách của Nhà nước, cho phép cư dân sống sát đường biên được trao đổi, mua bán hàng hoá phục vụ sản xuất, tiêu dùng với bên kia biên giới (không phải chịu thuế - PV) với giá trị không quá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt.

Các chủ hàng thống nhất mặt hàng với một nhóm cư dân để hằng ngày sang mua gom rồi tập kết, đủ số lượng sẽ bốc lên xe đưa về các tỉnh trong nước. "Đáng chú ý, dù hóa đơn ghi dưới 2 triệu đồng nhưng thực chất số hàng mua mỗi ngày có giá trị cả chục triệu đồng", H nói.

16 năm trực tiếp đấu tranh, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, anh Tạ Văn Đức, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 (Cục QLTT Bắc Giang) hiểu rõ những mánh khóe của các đối tượng hòng qua mắt lực lượng chức năng. 

Theo anh Đức, hiện nay hoạt động này diễn ra tại hầu hết các thời điểm và “nóng” hơn vào dịp cuối năm. Để ngụy trang, các đối tượng còn “xé nhỏ” hàng, gắn biển giả, thay đổi biển số phương tiện trong quá trình vận chuyển. Nhiều trường hợp còn trà trộn hàng lậu với hàng có hóa đơn khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn.

Khi được hỏi có khi nào các anh “tay trắng” hoặc không đủ căn cứ để xử lý các đối tượng, anh Đức bật mí: "Để xử lý các đối tượng, chúng tôi dành nhiều thời gian trinh sát, nắm rõ quy luật hoạt động cũng như địa bàn, vị trí đối tượng di chuyển, tập kết hàng rồi triển khai phương án bắt giữ". Cũng không ít lần phải “thu quân” bởi thời cơ chưa chín hoặc đối tượng thấy “động” là dừng".

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Lật giở sổ thống kê số vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện, triệt phá thời gian gần đây, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) chia sẻ, trung bình mỗi năm, các lực lượng phối hợp bắt giữ hàng trăm vụ việc, vụ sau thường lớn hơn, tinh vi hơn vụ trước nhưng loại tội phạm này ngày càng manh động, liều lĩnh. 

Nhớ lại vụ bắt giữ xe bán tải chở mì chính không hóa đơn cách đây không lâu, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh kể: Hôm đó, khi vừa di chuyển về đến thị trấn Kép (Lạng Giang), đối tượng thấy "động" lập tức tăng ga, điều khiển phương tiện di chuyển vào đường làng rồi vòng lên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn lúc đó đang trong quá trình thi công và chỉ dừng lại khi gặp chướng ngại vật, nổ 3 lốp xe. 

“Thừa hiểu nếu bị bắt giữ, giá trị số hàng hóa bị thu cũng như mức xử phạt rất lớn nên các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó. Trong vụ truy đuổi xe chở mì chính, nếu không khéo léo điều lái xe lên cao tốc đang thi công, rất có thể cán bộ tổ công tác, thậm chí người đi đường sẽ gặp tai nạn đáng tiếc”, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh nói.

{keywords}

Từ nay đến Tết Nguyên đán, buôn lậu vẫn tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Do đó, đơn vị huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi gian lận thương mại, quyết không để hàng lậu qua Bắc Giang để vào sâu nội địa”.

Đội trưởng Đội QLTT số 3 (Cục QLTT Bắc Giang) Tạ Văn Đức

Theo thống kê, từ đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu (từ 15/12/2020) đến nay, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 91 vụ với 94 đối tượng vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại. Cũng trong đợt cao điểm này, Cục QLTT Bắc Giang phối hợp kiểm tra 73 vụ, trong đó xử lý 59 trường hợp vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại. 

Chiều 11/1, Đội QLTT 3 phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) kiểm tra một cửa hàng kinh doanh ở đường Pháp Loa, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) do chị Trần Thị Tâm ở cùng địa chỉ trên làm chủ; phát hiện nhiều sản phẩm nhập lậu gồm: Nước tăng lực, lá kim, kẹo sâm, nước hồng sâm Baby. Trước đó, ngày 23/12/2020, Diệp Văn Quảng (SN 1990) ở TP Chí Linh (Hải Dương) cũng bị lực lượng chức năng tỉnh bắt giữ khi đang vận chuyển 440 hộp phụ gia không rõ nguồn gốc từ Lạng Sơn về TP Bắc Giang tiêu thụ.

“Từ nay đến Tết Nguyên đán, buôn lậu vẫn tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Do đó, đơn vị huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi gian lận thương mại, quyết không để hàng lậu qua Bắc Giang để vào sâu nội địa”, anh Tạ Văn Đức chia sẻn. 

Sỹ Quyết

Bắt giữ đoàn xe 14 ô tô vận chuyển hơn 300 tấn hàng lậu
Khoảng 13 giờ ngày 13/1, tại Trạm dịch vụ V52 Hải Dương, km52, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) đã phát hiện, bắt giữ hơn 300 tấn hàng lậu.
Phát hiện kho hàng lậu cả nghìn sản phẩm chuyên bán online
Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị kiểm tra, phát hiện kho hàng lớn chứa gần 8.000 sản phẩm thời trang nhập lậu và giả mạo các thương hiệu nổi tiếng ở phường Cao Xanh, Hạ Long.
Phát hiện tụ điểm hàng lậu, hàng giả tại cảng ICD Mỹ Đình
Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) vừa kiểm tra cơ sở dịch vụ bưu chính do một người quốc tịch Trung Quốc đứng đầu nằm trong khuôn viên cảng ICD Mỹ Đình - Hà Nội, phát hiện lượng lớn hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...