Thứ tư, 15/05/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Muôn cách tri ân

Cập nhật: 10:51 ngày 20/11/2017
(BGĐT) - Rời ngôi trường in dấu bao kỷ niệm, lớp lớp học trò Bắc Giang lại tiếp tục học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc. Dù ở nơi đâu, giữ cương vị nào thì tình thầy trò sau nhiều năm xa cách vẫn không ngừng bồi đắp, tô thắm truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” của dân tộc.
{keywords}

Lý Thị Chanh (ngoài cùng bên trái) - thành viên Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm học tập cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Mai Toan.

Dìu dắt đàn em

Bao năm rời xa mái trường thân yêu nhưng anh Hoàng Ngọc Quang, Trưởng Ban Liên lạc cựu học sinh K5 (1995-1998) Trường THPT Chuyên Bắc Giang vẫn dành nhiều tình cảm trân quý hướng về nhà trường. Nhiều thầy cô tóc đã pha sương vẫn nhớ về cậu học trò thông minh, từng đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý năm học 1997-1998. Vốn từ huyện Lạng Giang về TP Bắc Giang theo học, anh thấm thía hoàn cảnh khó khăn của những học trò nghèo, sớm xa gia đình từ nhỏ. Anh không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, làm chủ cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, anh đầu quân cho nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn về điện tử, thiết bị y tế. Một lần tham dự hội khóa với những bạn học thời cấp ba, anh đau đáu nỗi niềm rằng sẽ làm gì để giúp đỡ học sinh nghèo học giỏi tại mái trường mà mình đã trưởng thành. Vậy là, anh Quang quyết tâm vận động các bạn xây dựng Quỹ “Vòng tay nhân ái” hỗ trợ các em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Nguồn quỹ này đã trao 3 năm liên tục cho 2 em học sinh là Nguyễn Huyền Trang, chuyên Địa lý và Vũ Thanh Tùng, chuyên tiếng Anh từ khi các em học lớp 10 đến học hết lớp 12. Mỗi năm, các em được hỗ trợ 5 triệu đồng/em và được tặng thưởng đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Năm học này, 2 em Trang, Tùng đã vào đại học, Quỹ “Vòng tay nhân ái” tiếp tục giúp đỡ học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn.

Tình cảm chân thành là món quà quý giá nhất

Tháng 5-2016, cô giáo Lê Hồng Tranh (SN 1950) rời bục giảng về nghỉ chế độ tại số nhà 90, đường 295B,  xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang). Với tính tình cương trực, yêu thương học trò như con em trong gia đình nên dù công tác ở nhiều nơi (Trường THPT Tân Yên số 1, THPT Ngô Sĩ Liên và THPT Dân lập Nguyên Hồng (TP Bắc Giang), cô luôn tạo ấn tượng sâu đậm và được bao thế hệ học trò nhớ đến. Nhiều người tốt nghiệp mấy chục năm, nay giữ vị trí công tác cao trong xã hội, lên chức ông, bà, mái tóc điểm sợi bạc nhưng vẫn tri ân tới cô giáo của mình bằng những tình cảm chân thành nhất. Trước đây, nhiều học trò gửi thư thăm hỏi, giờ việc liên lạc thuận tiện hơn nhờ công nghệ thông tin phát triển nên cô trò có cơ hội  gặp nhau thường xuyên qua zalo, facetime, facebook...  Cô Tranh rất xúc động khi ngày lễ Tết cổ truyền dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) năm nào cũng được đón học sinh cũ về thăm. Có em không quản xa xôi đưa cả gia đình đến thăm nhà. Với cô, được trò chuyện, chia sẻ những kỷ niệm cũ và đặc biệt, thấy các em thành đạt trên con đường công danh nhưng vẫn giữ đạo làm trò, ghi ơn người từng dạy dỗ mình thực sự là điều quý giá nhất, hơn hết thảy những món quà vật chất đắt tiền.

Mở hướng tương lai

Định hướng học sinh chọn ngành, chọn nghề là vấn đề không hề đơn giản bởi có nhiều luồng thông tin trái chiều. Vì thế, thời gian qua nhiều bạn trẻ thành viên của Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội đã tích cực phối hợp với đoàn các Trường THPT trên địa bàn tỉnh gồm: Sơn Động  số 1, THPT Yên Dũng số 2, THPT Dân lập Nguyên Hồng (TP Bắc Giang)... tổ chức tọa đàm, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng chọn nghề cho học sinh. Em Lý Thị Chanh, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cựu học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cho biết: “Chúng em coi đây là cách tri ân mái trường, thầy cô thiết thực nhất”. Tại mỗi buổi sinh hoạt, các anh chị đi trước chia sẻ với đàn em những thông tin bổ ích về kỹ năng sống, cách học, ôn luyện hợp lý; đánh giá năng lực bản thân để chọn trường, chọn nghề hay tham gia thị trường lao động. Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội thành lập năm 2010, hiện thu hút gần một nghìn hội viên là người con quê hương Bắc Giang đã, đang học tại các trường đại học, học viện ở Thủ đô tham gia sinh hoạt. Tinh thần tình nguyện tuổi trẻ hướng về quê hương của Hội đã góp phần cùng ban giám hiệu các trường THPT làm tốt công tác tư vấn, phân luồng hướng nghiệp, giúp các em học sinh vững tin bước vào tương lai.

Minh Thu - Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...