Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Mẹ học sinh "nhờ" cô giáo đánh

Cập nhật: 20:32 ngày 09/12/2018
Vụ một cô giáo ở Trường Tiểu học (TH) Bình Hữu (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) dùng thước gỗ đánh nhiều lần một học sinh lớp 1 bị khuyết tật làm cơ thể em thâm tím, đang khiến dư luận phẫn nộ. Thế nhưng, người mẹ của học sinh này thì nói rằng “bỏ qua” cho cô giáo, vì chính chị đã “nhờ” cô giáo đánh để dạy dỗ đứa con “cứng đầu".

Có mặt tại nhà đôi vợ chồng Nguyễn Hữu Toàn (SN 1987, công nhân xây dựng, ngụ khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và chị Nguyễn Thị Bích Liễu (công nhân khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa), chúng tôi chứng kiến nhiều bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình.

{keywords}

Đến nay lưng và mông cháu Khang vẫn còn thâm tím.

Trước đó, trưa ngày 6-12, anh Toàn đến trường đón con là Nguyễn Hữu Khang (SN 2010, học sinh lớp 1, Trường TH Bình Hữu, thị trấn Đức Hòa) như mọi ngày và không thấy điều gì khác lạ. Đến khi tắm cho cháu Khang, chị Liễu mới hốt hoảng khi thấy nhiều chỗ trên lưng và mông của con bị thâm tím. Chị Liễu thử chạm nhẹ vào, cháu Khang kêu đau nhức.

Chị Liễu vội vã kêu chồng về đưa con đi bệnh viện. Tại bệnh viên huyện, bác sĩ chẩn đoán cháu Khang bị “tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể” và cho thuốc uống điều trị tại nhà.

Cháu Khang kể với cha mẹ: Lúc ở trường, do em nghịch đồ dùng học tập của bạn nên bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh nhiều lần vào lưng và mông. Từ phản ánh của vợ chồng anh Toàn, Ban Giám hiệu Trường TH Bình Hữu đã xác minh vụ việc và kết luận chính cô C.T.V, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5, do không kìm được nóng giận đã đánh cháu Khang đến thương tích.

Sau đó, Ban Giám hiệu Trường TH Bình Hữu và cô V đã đến nhà thăm cháu Khang và xin lỗi gia đình. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Long An, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Đức Hòa và chính quyền thị trấn Đức Hòa cũng đã đến thăm hỏi cháu Khang và gia đình.

Phòng GDĐT huyện Đức Hòa đã tạm đình chỉ công tác đối với cô V để kiểm điểm, xem xét kỷ luật.

Chị Liễu - mẹ của cháu Khang - cho biết, vợ chồng chị không trách gì cô giáo V, vì chính chị đã “nhờ” cô V “đánh đòn” Khang để dạy dỗ cháu.

Còn anh Toàn thì cho biết, cháu Khang lúc mới sinh ra bình thường, nhưng vài tháng sau bị bệnh nặng, sau hơn 1 tháng điều trị ở bệnh viện, cháu đã bị liệt 2 chân. Sau nhiều nỗ lực điều trị, đến năm 6 tuổi, cháu Khang có thể đi lại được, tuy rất khó khăn, vì vậy mà cháu Khang đi học trễ. Cô V giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 Trường TH Bình Hữu rất quan tâm đến học sinh khuyết tật này, cô cho cháu Khang ngồi cạnh mình để dễ dạy dỗ.

“Cháu cứng đầu, khó dạy lắm nên vợ chồng tôi có nhờ cô V “đánh đòn” để dạy cháu. Chỉ tiếc là cô giáo đánh quá mạnh. Vợ chồng tôi xin đừng kỷ luật cô V, để cô trở lại dạy lớp. Cháu Khang đã chịu đi học lại đầu tuần sau, nhưng phải là cô V dạy, cháu mới chịu đi học…”, anh Toàn chia sẻ.

Đình chỉ công tác giáo viên đánh học sinh bầm tím
Liên quan đến vụ việc em Nguyễn Hữu Khang, học sinh lớp 1/5 Trường Tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa) bị cô giáo đánh bầm tím, chiều 8-12, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa Nguyễn Tấn Lợi đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 10-12 đối với giáo viên Cái Thị Vui để làm rõ và xem xét hình thức kỷ luật đúng người, đúng việc. 
 
Nghi học sinh bị giáo viên đánh tím mông, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo khẩn
Những giờ qua mạng xã hội đưa thông tin một học sinh Trường Tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa, Long An) bị cô giáo đánh tím mông và lưng.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...