Đường đến tương lai của hai trò nghèo hiếu học
Em Hoàng Thành Đạt (hàng dưới, thứ tư từ trái qua phải) chụp ảnh cùng thầy, cô giáo và các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học. |
Ước mơ du học của cậu học trò mồ côi
Mẹ mất vì tai nạn giao thông khi Nguyễn Đình Hải mới 2 tháng tuổi, đến năm 3 tuổi, bố của em lại ra đi mãi mãi khiến tuổi thơ của Hải trôi qua trong khó nhọc. Thiếu bàn tay cha mẹ, Hải cùng hai anh trai sống dựa vào sự cưu mang của bà nội và những người họ hàng.
Học sinh Nguyễn Đình Hải. |
Thiếu thốn tình cảm gia đình không ngăn được ước mơ đến trường của cậu học trò bởi Hải xác định không có con đường nào khác ngoài học tập để khẳng định bản thân. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn chăm chỉ học tập, vâng lời bà, thầy cô giáo và các anh. Tiếp sức cho cho cậu bé ham học, vào dịp chuẩn bị năm học mới, Tết Thiếu nhi hay Tết cổ truyền của dân tộc hằng năm, em được nhận xe đạp, sách vở, quần áo từ một số tổ chức, cá nhân hảo tâm và Hội Khuyến học các cấp trao tặng.
Đoạt giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018, Nguyễn Đình Hải được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Vui - bà nội của Hải năm nay 81 tuổi rưng rưng xúc động: “Nhà khó khăn chồng chất, nhiều lần tưởng như phải bỏ dở nhưng cháu tôi ham học lắm, tôi mong cháu cố gắng học giỏi, sau này trở thành người có ích”.
Những năm học ở Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác cho em. Ngoài ra, năm lớp 11, Hải được các anh chị cựu học sinh Chuyên Bắc Giang tặng học bổng “Chắp cánh ước mơ” 5 triệu đồng.
Ở trong tập thể lớp có nhiều bạn giỏi là động lực để em cố gắng hơn, kết quả học tập của Nguyễn Đình Hải luôn đứng đầu lớp, giành học bổng trong các kỳ thi tháng do nhà trường tổ chức. Toàn bộ học bổng em tiết kiệm, chi phí cho việc học. Cậu học trò cần cù, chăm chỉ và ít nói này cũng giành nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi.
Tiêu biểu là Huy chương Bạc kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ (lớp 10); giải Nhì môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018 và được tham gia vào vòng 2 thi chọn đội tuyển Vật lý quốc gia dự thi Olympic khu vực châu Á. Để cánh cửa du học rộng mở với cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực, sang năm học lớp 12, các thầy cô tạo điều kiện để Hải đầu tư thời gian học các môn, nhất là Tiếng Anh.
“Khi học dưới mái trường THPT Chuyên Bắc Giang, em được nhiều thầy cô giúp đỡ nhưng khi học đại học em phải tự lo liệu vì bây giờ bà nội tuổi đã cao. Hiện em cũng tìm hiểu một số công việc phù hợp có thể làm thêm trong thời gian học để trang trải chi phí học tập” - Hải tâm sự.
Mong muốn góp sức cứu chữa người bệnh
Với giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019 và đạt tổng điểm 3 môn khối A: Toán, Hóa học, Vật lý 25,15 điểm - vượt qua điểm sàn đầu vào của Trường Đại học Dược Hà Nội, em Hoàng Thành Đạt, ở xóm 8, xã Việt Tiến (Việt Yên) có tên trong danh sách tuyển thẳng vào trường.
Học sinh Hoàng Thành Đạt. |
Về lý do chọn học ngành dược, chia sẻ với chúng tôi, Đạt cho biết: “Em đã chứng kiến người xung quanh mình mắc bệnh phải khổ sở vì đau đớn lại thêm gánh nặng chi phí mua thuốc điều trị, thậm chí là mua phải thuốc giả, kém chất lượng. Em mong muốn sau này được làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, kiểm nghiệm, sản xuất thuốc để góp sức cứu chữa người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn”.
Niềm vui vừa đến với cậu học trò ngoan cũng là lúc bố mẹ của em thêm phần lo lắng về gánh nặng chi phí học tập cho con trai tới đây. Đạt là út trong gia đình có 4 chị em. Để có đủ chi phí trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học, 25 năm qua, ngày nào cũng vậy, bố của em - ông Hoàng Văn Sáu dậy từ mờ sáng với nghề bán chiếu ở chợ Chàng và các chợ xã lân cận; mẹ của em là bà Nguyễn Thị Thuộc ở nhà với 8 sào ruộng và chăn nuôi lợn gà.
Cuộc sống gia đình vất vả, chi tiêu tằn tiện chỉ vừa đủ ăn. Qua tìm hiểu được biết, thời gian học ở Trường Đại học Dược Hà Nội là 5 năm, chi phí học tập và ăn ở khá lớn nên gia đình rất lo lắng. Cuối tháng 8 Đạt sẽ nhập học và gia đình đang xoay xở tiền để lo cho em.
Nhà cách Trường THPT Chuyên Bắc Giang hơn 20 cây số nên những năm học vừa qua em ở lại ký túc xá. Các thầy cô giáo ở trường cho biết, Hoàng Thành Đạt là cậu học trò sống có trách nhiệm, luôn ý thức tự học, thường xuyên đứng trong top 5 học sinh xuất sắc của lớp chuyên Hóa, được học bổng trong các kỳ thi tháng; Huy chương Bạc, Huy chương Vàng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ (lớp 10, lớp 11), giải Khuyến khích và giải Ba thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm lớp 11, 12.
Thời gian này, trong khi một số bạn xả hơi sau kỳ thi THPT quốc gia thì Đạt vẫn tự học tiếng Anh và chăm chỉ đọc sách. Những cuốn sách em yêu thích có nội dung giáo dục kỹ năng sống như: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”, “Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ”. Đạt cho hay, nhờ đọc sách, em thấy mình có động lực để cố gắng hơn, giúp em chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho bản thân bước vào chặng đường mới.
Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)