(BGĐT) - Công tác ở Trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang), ngoài làm tốt chuyên môn, thầy giáo Ngô Hồng Quang (SN 1981) còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ học trò có hoàn cảnh khó khăn.
Sinh ra và lớn lên ở quê cha là TP Quy Nhơn (Bình Định) nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh Ngô Hồng Quang quyết định trở về sinh sống trên quê hương mẹ là huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Từ năm 2006 đến nay, anh được phân công giảng dạy môn Giáo dục công dân tại Trường THPT Lạng Giang số 3.

|
Thầy giáo Ngô Hồng Quang cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện tặng quà cho học sinh khó khăn Trường THPT Lạng Giang số 3. |
Trải qua tuổi thơ khó khăn nên khi được đứng trên bục giảng, thầy Quang luôn nguyện mang kiến thức giúp học trò vươn lên trở thành công dân tốt, biết san sẻ, yêu thương những người xung quanh. Không chỉ đứng lớp, 5 năm gần đây, thầy Quang còn được Ban Giám hiệu nhà trường giao đảm nhiệm vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ với nhiệm vụ là cầu nối nắm bắt hoàn cảnh học sinh khó khăn, vận động các nguồn lực giúp đỡ tại chỗ... Gắn bó với công việc này, thầy đã trở thành người bạn đồng hành, thường xuyên tư vấn, động viên học sinh học tập tốt; giúp nhiều em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường.
Đơn cử như trường hợp hai chị em Nguyễn Thị Hường, lớp 12A6 và Nguyễn Thị Hà, lớp 10A5. Cách đây gần hai tháng, bố của hai em không may bị tai nạn giao thông phải điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội). Chi phí điều trị mỗi ngày vài triệu đồng vượt quá khả năng của gia đình. Sau khi nhận được thông tin, thầy Quang đã vận động các thầy cô, học sinh trong toàn trường quyên góp tiền ủng hộ. Chỉ trong 10 ngày, Chi hội Chữ thập đỏ đã tiếp nhận được hơn 20 triệu đồng tặng cho hai em. Năm nay, việc học của Hường căng thẳng hơn bởi em học cuối cấp chỉ còn ít thời gian nữa là thi tốt nghiệp THPT. Bởi thế, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, thầy Quang đã đề nghị với nhà trường miễn toàn bộ chi phí học thêm và các khoản đóng góp học kỳ II cho em. Được thầy cô, bạn bè quan tâm giúp đỡ, em Nguyễn Thị Hường, lớp 12A6 xúc động nói: “Tình cảm của thầy cô và các bạn đã giúp em và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hiện nay, sức khỏe của bố em đang hồi phục. Em sẽ học tập tốt để tới đây thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đền đáp công ơn với cha mẹ, thầy cô”.
Không thể kể hết những trường hợp học trò khó khăn được thầy Quang và Chi hội Chữ thập đỏ của Trường THPT Lạng Giang số 3 giúp đỡ. Từ năm học 2018-2019 đến nay, Chi hội vận động tặng gần 100 học sinh, mỗi suất trị giá từ 200-300 nghìn đồng. Ngoài ra, thầy cũng vận động các doanh nghiệp, cá nhân tặng gần 3 nghìn chiếc khẩu trang cho giáo viên, học sinh toàn trường để phòng, chống dịch Covid-19 và hàng trăm cuốn vở viết, đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh mồ côi, khuyết tật, thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tấm lòng và việc làm ý nghĩa của thầy Quang đã tiếp thêm nghị lực giúp học trò vươn lên, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Hải Vân