Vượt khó nuôi con thành tài
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, làm ruộng nên từ nhỏ, bà Nguyễn Thị Thà đã sớm quen với những vất vả, nhọc nhằn. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng bà lần lượt sinh 5 người con.
Nhà đông con, kinh tế khó khăn nên vợ chồng bà làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ nên các con của ông bà đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thà động viên con, cháu học bài. |
Niềm vui khi các con thi đỗ đại học lại kèm theo nỗi lo các khoản học phí, tiền mua sách vở, quần áo. "Đến bây giờ khi nghĩ lại cảnh 2 con gái cùng vào học đại học, tôi vẫn thấy như nằm mơ. Khi đó, tài sản trong nhà chỉ là hạt thóc, củ khoai cho nên vợ chồng sẵn sàng làm thuê bất cứ việc gì miễn là chính đáng để có tiền cho các con ăn học” - bà Thà nhớ lại. Khi ấy, ngoài số tiền vay vốn dành cho học sinh, sinh viên từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng bà Thà nhận thêm hơn một mẫu ruộng của người dân trong thôn để canh tác. Ngoài ra còn nuôi thêm bò, gà, lợn, vay mượn người thân, họ hàng.
Nhờ được chăm sóc, giáo dục chu đáo, các con đều hoàn thành tốt chương trình học tập và lần lượt ra trường, có việc làm ổn định. Con gái lớn của bà là chị Nguyễn Thị Thắm đã tốt nghiệp Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và đang công tác tại tỉnh Hòa bình.
Con gái thứ hai là chị Nguyễn Thị Mãi, giáo viên Trường THPT Lục Ngạn số 4. Tiếp nối hai chị, cô con gái thứ ba, cậu con trai thứ tư và con gái út của bà Thà cũng đạt được nhiều thành tích trong học tập, là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng bà Thà luôn nhắc nhở, động viên các con tích cực học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nỗ lực trong công tác. Nhiều năm qua, gia đình bà đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu, được bà con lối xóm yêu mến.
Mai Anh
Ý kiến bạn đọc (0)