Hành trình vượt khó của chị Quang
Chị Nguyễn Thị Quang (thứ hai, bên phải) tại cuộc tọa đàm “Thắp sáng ngọn lửa khát vọng thoát nghèo”. |
Năm 1985, chị lập gia đình, sinh con. Cuộc sống thuần nông nuôi 3 con ăn học khó khăn chồng chất. Khi các con còn nhỏ, chồng chị không may bị tai biến mạch máu não qua đời, gánh nặng dồn lên vai chị.
Năm 2007-2008, khi Nhà nước tạo điều kiện cho các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chị mạnh dạn vay vốn, mượn của người thân hơn chục triệu đồng cải tạo 3,4 ha đất đồi trồng nhãn. Trước đó, chị lặn lội sang Hưng Yên làm thuê cho chủ vườn để học hỏi cách chọn giống, chăm sóc để trồng nhãn hiệu quả. Khi có vốn, kiến thức căn bản, chị bắt tay vào làm việc.
Vất vả ngày đêm, không phụ công người, qua 3 năm, 900 cây nhãn cho thu hoạch 16 tấn quả, bán tại vườn với giá 23 nghìn đồng/kg, chị thu hơn 300 triệu đồng. Chị còn tiếp tục cải tạo hơn 200 m2 chuồng trại chăn 15 con lợn, 100 con gà; đào ao thả cá, trồng keo, bạch đàn...
Hiện, mỗi năm, chị thu nhập khoảng 400 triệu đồng, trở thành hộ làm kinh tế giỏi tiêu biểu của huyện. Chị cho biết: "Trải qua bao năm đói nghèo, tôi đã hiểu, nếu con người có ý chí, nghị lực quyết tâm vượt khó là có thể thoát nghèo".
Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị còn tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ ở địa phương kinh nghiệm trồng nhãn. Những gia đình có nhu cầu về con giống, vốn, kỹ thuật, chị không ngần ngại chia sẻ. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia hoạt động xã hội.
Hiện chị là Phó trưởng thôn, cộng tác viên y tế thôn bản, Tổ trưởng tổ vay vốn. Mới đây, chị được chọn là gương mặt tiêu biểu tham dự chương trình "Thắp sáng ngọn lửa khát vọng thoát nghèo" của tỉnh.
Ý kiến bạn đọc (0)