Ước mơ đã thành hiện thực
Em Ong Thị Thương. |
Ước mơ thi đỗ đại học hình thành trong Thương từ những năm học tiểu học. Những năm đó, em luôn thể hiện là học sinh thông minh, hiếu học, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến, xuất sắc. Sau khi chuyển đến học tại Trường THCS thị trấn Neo- “trường điểm” của huyện, bên cạnh học đều, học tốt các môn học, em đặc biệt yêu thích môn Lịch sử với thành tích hai năm liền (lớp 8 và lớp 9) đoạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện.
Năm học 2013-2014, Ong Thị Thương đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang, lớp chuyên Sử- Địa và trúng tuyển. Suốt ba năm học tại đây, em luôn giành kết quả cao: Năm lớp 10 giành Huy chương Bạc trại hè Hùng Vương; lớp 11 giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi khối các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ... Học tập xa nhà, thương bố mẹ làm lụng vất vả, Thương tâm niệm phải cố gắng học tập thật tốt. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, em trúng tuyển vào Học viện Quản lý giáo dục Hà Nội với số điểm cao.
Thương cho biết, môn Lịch sử không khô khan như nhiều người vẫn nói, ngược lại rất sống động. Cùng đó, việc học nhóm rất bổ ích nhưng phải biết tận dụng tối đa quỹ thời gian đọc thêm sách báo, nghe đài, xem tivi để có thêm nhiều thông tin bổ ích. Khi làm bài tập hay tham gia các cuộc thi, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, em thường khéo liên hệ với những sự việc, sự kiện trong thực tiễn để bài thi thêm thuyết phục và đây cũng chính là bí quyết học giỏi của em.
Trần Lê
Ý kiến bạn đọc (0)