Thứ năm, 09/05/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chàng trai 30 lần hiến máu cứu người

Cập nhật: 07:00 ngày 11/12/2016
(BGĐT) - “Tôi coi mỗi giọt máu của mình là món quà từ tâm với mong muốn giúp đỡ những người không may mắn”. Đó là chia sẻ mộc mạc, tràn đầy yêu thương của anh Trần Mạnh Quảng (SN 1989), thôn Trại Đồng, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) - người đã 30 lần hiến máu.

{keywords}

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích hiến máu năm 2016 cho anh Trần Mạnh Quảng.

Khi tiếp xúc, ấn tượng ban đầu của tôi về Trần Mạnh Quảng là sự khiêm tốn, chất phác với giọng nói trầm ấm, ánh mắt rất hiền. Quen biết từ trước và ngỏ ý phỏng vấn mấy lần nhưng phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý. Tôi hỏi về lần đầu hiến máu tình nguyện của Quảng. 

Như nhiều bạn trẻ khác, anh bắt đầu tham gia vào năm 2008, khi còn học THPT với suy nghĩ được cống hiến và một phần từ sự tò mò. Trải qua lần hiến máu đầu tiên với cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ, đến nay Trần Mạnh Quảng đã có tên trong danh sách những cá nhân hiến máu nhiều lần nhất trong tỉnh với 30 lần “sẻ giọt máu đào”.

Không chỉ tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện ở Trường Đại học Nông - Lâm (nơi anh theo học trước đây) và địa phương, Quảng còn thường xuyên cho máu trực tiếp những bệnh nhân cấp cứu. Tên và số điện thoại của anh đã trở thành “địa chỉ” quen thuộc trong ngân hàng máu sống của các bệnh viện: Sản - Nhi  hay Đa khoa tỉnh. Mỗi lần nhận được tin báo có người cần máu gấp, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, anh đều sẵn sàng có mặt. Tôi hỏi anh có thấy phiền và ngại không vì nhiều khi có những ca bệnh cần truyền máu cấp cứu vào đêm khuya? Anh kể cho tôi nghe kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nhiều lần anh hiến máu trực tiếp. 

Cuối tháng 11 vừa qua, trong một đêm mưa rét, khi cả gia đình đang say giấc, anh bỗng giật mình vì có tiếng chuông điện thoại reo, nhìn vội đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Chưa kịp định thần để bắt máy nhưng nhìn thấy số máy quen thuộc của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, anh liền bật dậy và không hề do dự khi vượt qua quãng đường gần 7km trong đêm khuya để hiến máu cứu người. Hôm ấy, một bé sinh non tháng bị thiếu tiểu cầu có nguy cơ tử vong đã được cứu sống từ giọt máu yêu thương của chàng trai trẻ. Được biết, mỗi lần hiến tiểu cầu, người hiến phải nằm hơn hai tiếng để máu chảy qua máy lọc, chiết tách lấy tiểu cầu đậm đặc nên phải chịu mệt gấp đôi so với hiến máu toàn phần. 

“Nhìn gia đình cháu bé vỡ òa hạnh phúc với ánh mắt tràn đầy hy vọng khi con mình được cứu sống trong gang tấc, tôi thấy thêm niềm tin để còn sức khỏe, tôi còn tiếp tục hành trình. Vì giọt máu của mình sẽ trở nên thật ý nghĩa khi góp phần hồi sinh sự sống cho người bệnh”- anh Quảng nói.

Thực tế hiện nay, bên cạnh nhiều người trẻ như Trần Mạnh Quảng sẵn sàng hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, còn không ít bạn thờ ơ, ngần ngại vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Máu Bắc Giang, nên dù bận rộn với việc xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trên đồng đất quê hương, mỗi khi tham gia các ngày hội, điểm hiến máu cố định hay các buổi sinh hoạt đoàn ở địa phương, Quảng đều tranh thủ cơ hội tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hiến máu an toàn. Từ đó, vận động thêm nhiều đoàn viên thanh niên sẻ chia giọt máu yêu thương. 

Trên hành trình nuôi dưỡng và tiếp lửa nhân ái cho bè bạn hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, nhiều bạn trẻ có cách vận động sáng tạo mang lại hiệu quả. Bản thân anh Quảng và các thành viên CLB Máu Bắc Giang kêu gọi “Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ” trên một địa chỉ facebook theo nhóm để kết nối, chia sẻ thông tin về những trường hợp cần máu hay huy động máu tại các ngày hội.

Anh Trần Đình Hiếu, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chủ nhiệm CLB Máu Bắc Giang chia sẻ: “Bản thân không chỉ hiến máu nhiều lần mà Trần Mạnh Quảng còn vận động được nhiều bạn trẻ ở địa phương tham gia. Đó là tấm gương, là việc làm đáng quý giúp phong trào ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Từ đó góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, yêu thương, sống có trách nhiệm của tuổi trẻ”.

Với nghĩa cử cao đẹp “hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”, nhiều năm liền Trần Mạnh Quảng được Hội Chữ thập đỏ các cấp tôn vinh với danh hiệu cá nhân hiến máu tiêu biểu; năm 2016 anh vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen do có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...