Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng viên Giáp Văn Cộng: 70 năm dưới ngọn cờ của Đảng

Cập nhật: 13:43 ngày 02/02/2017
(BGĐT) - 23 tuổi vinh dự được kết nạp vào Đảng, đến nay người cán bộ tiền khởi nghĩa Giáp Văn Cộng tròn 70 năm cống hiến, phục vụ dưới lá cờ Đảng. Ông luôn ghi nhớ và làm theo lời thề “Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng”.
{keywords}

Đảng viên Giáp Văn Cộng chăm sóc cây cảnh trong sân nhà.

Đến thăm người chiến sĩ, đảng viên lão thành Giáp Văn Cộng (thôn Lý 2, xã Ngọc Lý, Tân Yên), ở tuổi 93, ông còn khá khỏe mạnh, minh mẫn. Trong nhà, ngoài Huy hiệu 40, 50, 60, 70 năm tuổi Đảng còn có Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Đặc biệt, tấm Bằng khen chỉ huy đơn vị bắn rơi máy bay F105, bắt sống giặc lái Mỹ từ năm 1965 ở huyện Lục Nam cũng được ông lưu giữ cẩn thận. 

Ông Cộng nhớ lại và kể cho tôi nghe về những năm tháng tham gia cách mạng. Tháng 3-1945, chàng trai Giáp Văn Cộng xung phong tham gia lực lượng tự vệ, sau đó góp mặt trong tổ chức thanh niên cứu quốc, ủy ban giải phóng dân tộc xã. Năm 1947, sau khi được Chi bộ Yên Lý (xã Phúc Sơn)- Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tân Yên tổ chức kết nạp vào Đảng, đảng viên Giáp Văn Cộng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức phân công. 

Với tư chất thông minh, tác phong nhanh nhẹn, tháo vát nên suốt hơn 24 năm phục vụ trong quân ngũ, trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, ông luôn được tín nhiệm trong hầu hết công việc, từ lúc còn là đoàn viên thanh niên cứu quốc, phụ trách dân vận Đại đội C249 huyện Yên Thế, trợ lý quân lực đơn vị F701 (Quảng Ninh) cho đến khi giữ cương vị Huyện đội phó, Huyện đội trưởng huyện Yên Thế, công tác tại Trường Quân chính tỉnh Hà Bắc. Đặc biệt, năm 1954- 1955 làm chiến sĩ liên lạc đặc biệt của Bộ Tổng tư lệnh, ông chạy như con thoi từ Thái Nguyên lên Cao Bằng, Lạng Sơn… để bảo đảm thông tin an toàn, kịp thời cho đơn vị.

Những năm tháng sống, chiến đấu và cống hiến, trong ký ức của mình, ông vẫn nhớ như in nhiều kỷ niệm. Ví như năm 1952, khi tham gia phụ trách bộ đội địa phương, ông đã cùng đơn vị chỉ huy lực lượng thực hiện chiến thuật “chôn quân” (đào hầm giấu quân dưới đất), dụ địch để đánh úp tại khu vực Mỏ Thổ (Việt Yên). Từ những trận đánh đó, ngoài làm tiêu hao sinh lực địch, lực lượng do ông phụ trách còn thu giữ nhiều vũ khí, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu. Năm 1953, ông cũng góp mặt trong đơn vị vũ trang C261 (thuộc Quân khu Việt Bắc) vừa tuyên truyền, vừa tham gia tiễu phỉ ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn)...

Kể từ khi về nghỉ hưu năm 1971, chưa lúc nào đảng viên Giáp Văn Cộng cho phép mình nghỉ ngơi. Ông nhận bất cứ nhiệm vụ nào địa phương giao phó, trong đó trực tiếp phụ trách tổ hưu của xã Ngọc Lý; làm hai khóa bí thư chi bộ đội sản xuất; Phó ban kiểm soát Hợp tác xã Ngọc Sơn; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã… Dù được miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao nhưng hơn 15 năm qua, trong mỗi việc của làng xóm, của tổ chức ông luôn đưa ra những ý kiến, gợi ý quý báu góp phần giúp chi bộ, ban quản lý thôn phát huy vai trò, lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH. 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ông đề xuất với ban chi ủy duy trì tốt nền nếp, lựa chọn nội dung sinh hoạt hằng tháng bám sát vào những vấn đề thực tế của địa phương. Từ những gợi ý đó, mấy năm gần đây, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ thôn Lý 2 có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cao. Trong xây dựng nông thôn mới, ông tham mưu với thôn nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thường xuyên tuyên truyền, vận động để khơi dậy nguồn nội lực trong nhân dân. Khi thôn triển khai cứng hóa đường giao thông, ngoài mức đóng góp chung, ông tự nguyện ủng hộ gần 2 tấn xi măng; trích 6 triệu đồng tiền dành dụm của cá nhân, vận động thêm hai gia đình khác đóng góp kinh phí để đổ bê tông đường vào xóm. 

Mới đây, ông dành toàn bộ 25 triệu đồng theo tiêu chuẩn, chế độ cán bộ thời kỳ tiền khởi nghĩa để xây dựng, nâng cấp nhà thờ họ Giáp. Khi sức khỏe cho phép, ông còn thường xuyên gặp gỡ, kể chuyện hoạt động cách mạng, chuyện chiến đấu bảo vệ quê hương cho thanh niên, học sinh trong xã, góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

70 năm cống hiến, đi theo ngọn cờ của Đảng, dù ở cương vị nào, thời điểm nào, đảng viên Giáp Văn Cộng cũng nhận được tình cảm, sự tin yêu của đồng chí, đồng nghiệp, người thân trong xóm, ngoài làng. Với ông, lời thề trước Đảng vẫn sắt son, vẹn nguyên và ông luôn nguyện cống hiến, phụng sự hết sức mình cho quê hương, đất nước.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...