Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Tự hào người Bắc Giang
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Cho những chuyến xe an toàn ra tiền tuyến

Cập nhật: 09:23 ngày 10/04/2017
(BGĐT) - Mong muốn được đóng góp sức mình vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1948) ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã làm đơn xung phong nhập ngũ. 
{keywords}

Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng.

Từng là lái xe ô tô nên ông được biên chế về làm giáo viên tại Trường đào tạo lái xe 255. Năm 1970, do yêu cầu cấp bách từ chiến trường, ông được điều sang Đại đội C50 (Bộ Tư lệnh Trường Sơn). Từ đây những chuyến xe ra tiền tuyến, "xẻ dọc Trường Sơn" của ông bắt đầu. 

Ông Hùng đã trực tiếp lái hàng trăm chuyến xe từ Bắc vào Nam trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, sang cả chiến trường Campuchia, Lào. Tối đi, sáng vào hầm trú ẩn, nhiều sĩ quan cao cấp, hàng hóa quan trọng đã được ông đưa đến địa điểm tập kết an toàn. Trong những lần bị địch bắn phá, kỷ niệm về trận đánh trong Chiến dịch Đường 9 Nam Lào (năm 1971) khiến ông không bao giờ quên. Khi đó, đội xe hơn 20 chiếc bị địch bao vây trên đỉnh đèo, xung quanh là tiếng súng, pháo nổ liên hồi, trên đầu máy bay địch gầm rú thả bom. 

Mặc bom rơi, đạn réo, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm không để hàng hóa rơi vào tay địch. “Lúc ấy, chúng tôi đã cài bộc phá vào xe để đề phòng xe nào bị chặn hay gặp sự cố thì kích nổ. Sau đó, tất cả lên xe nổ máy và lao qua mưa bom, bão đạn theo những tuyến đường đã định trước”, ông Hùng nhớ lại. Trong trận đánh này, ông đã đưa hàng đến đúng địa chỉ. Cũng tại Chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông đã nên duyên với nữ văn công Nguyễn Thị Minh Chính trong một lần Đoàn văn công Hà Bắc biểu diễn tại đơn vị. Sau 10 năm quân ngũ, ông chuyển về công tác tại Sở Văn hóa Hà Bắc.

Nghỉ công tác trở về địa phương, ông Hùng được người dân khu Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng tín nhiệm bầu làm thành viên Thanh tra nhân dân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban công tác mặt trận... Năm 2012, tại Đại hội lần thứ nhất Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Tân Yên, ông được bầu làm Chủ tịch Hội. 

Tham gia công tác xã hội, kiêm nhiệm nhiều công việc nhưng nhờ sắp xếp công việc khoa học, hợp lý nên người cựu chiến binh Trường Sơn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông tâm niệm: “Đã qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, có giây phút tưởng chừng cận kề cái chết nên khi trở về, được sống ngày nào tôi càng trân trọng ngày ấy, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ cho quê hương”. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm, ông Hùng luôn gương mẫu, không quản khó khăn đến từng gia đình vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường… thiết thực góp sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...