Phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi: Vượt khó, bám chốt kiểm dịch
Không để lọt xe có mầm bệnh
Theo tuyến xe buýt Bắc Giang - thị trấn Thanh Sơn (Sơn Động), tôi đến chốt kiểm soát số 4 lúc trời đã nhá nhem tối. Chốt nằm trên đường tỉnh 293, cách thị trấn Thanh Sơn khoảng 7km về phía Lục Nam, giữa khe của hai dãy núi Nái Am và Ba Bếp thuộc sườn Tây Yên Tử. Đây là tuyến đường mới xây dựng, nối TP Bắc Giang với Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử và các vùng lân cận, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa nội tỉnh đi Sơn Động sang tỉnh Quảng Ninh và ngược lại. Trước khi Quảng Ninh công bố có bệnh DTLCP, việc vận chuyển lợn ra, vào địa bàn này diễn ra khá nhộn nhịp.
Các thành viên trong tổ số 4 ngày đêm dõi theo từng chuyến xe qua chốt. |
Đã cuối ngày nhưng các thành viên tổ trực vẫn có mặt đầy đủ, kiên nhẫn dõi theo những chuyến xe qua. Đúng lúc này, xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-219.76 nghi chở động vật từ hướng Lục Nam lên được tổ kiểm tra yêu cầu dừng lại. Các thành viên tổ trực nhanh nhẹn ai vào việc nấy, sau kiểm tra tuy không phát hiện có hàng hóa liên quan đến lợn và các sản phẩm từ lợn nhưng lái xe vẫn được tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện phòng, chống bệnh DTLCP khi vận chuyển hàng hóa và xe được phun thuốc khử trùng. Đây là xe thứ 14 dừng lại trong ngày khi qua chốt để kiểm tra trước khi vào Sơn Động. Theo nhật ký tổ trực, từ ngày 8-3 đến hết ngày 26-3 đã có 110 xe được dừng kiểm tra. Trong đó, có 4 xe chở lợn (36 con) vào thị trấn Thanh Sơn nhưng đều có đủ điều kiện thông thương. Anh Ngọc Xuân Trường thông tin: “Sở dĩ lượng xe chở lợn vào địa bàn này ít là do gần đây người dân và công nhân trong thị trấn giảm sử dụng sản phẩm vì lo ngại dịch bệnh. Tuy nhiên, các phương tiện cung cấp thực phẩm cho thị trấn thường đi vào cuối ngày và rạng sáng nên anh em vẫn phải túc trực, quyết tâm không để lọt xe có mầm bệnh DTLCP xâm nhiễm vào Sơn Động”.
Tất cả vì việc chung
Trạm Kiểm lâm địa bàn Tân Lập thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử là nơi 8 thành viên trong Tổ kiểm soát vận chuyển động vật số 4 ăn nghỉ. Trạm vốn có 3 thành viên nay thêm 8 người nên khá chật chội. Đồ dùng cá nhân đều phải sắm, mượn; một chiếc giường ngủ phải kê tạm trước hiên nhà. Trong bữa cơm tối vội vã cùng các thành viên tổ trực, anh Trường chia sẻ, là khu du lịch nên giá thực phẩm ở đây cao gấp rưỡi nơi khác, do đó các ca trực không có bữa ăn đêm.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Sơn Động có tổng đàn lợn 84,6 nghìn con. UBND huyện đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tại Trạm Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn (QL31); thôn Dần, xã Hữu Sản (QL31); Trạm Hạ My, xã Long Sơn (QL279) và thôn Tân Lập, xã Tuấn Mậu (ĐT293). Các xã, thị trấn thành lập 2 chốt tại xã Dương Hưu và thị trấn Thanh Sơn. |
Tổ được UBND huyện Sơn Động thành lập ngày 7-3-2019, cắm chốt hoạt động từ ngày 8-3. Chốt có nhiệm vụ ngăn không để lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vào Sơn Động từ phía Đông Nam của huyện. Tổ có 8 thành viên. Trong đó, anh Trường là Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 2 cảnh sát giao thông (CSGT); 1 người thuộc Đội quản lý thị trường số 5; 1 cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện và 3 thành viên là cán bộ thú y của 3 xã, thị trấn: Tuấn Mậu, Thanh Luận và Thanh Sơn. Chốt cách thị trấn An Châu khoảng 35 km, cách nhà thành viên gần chốt nhất 7 km, người xa nhất hơn 70 km. Tổ chia làm 2 ca trực, sau 48 tiếng đổi phiên một lần. Như vậy, sau mỗi ca trực anh em có thể tranh thủ về cơ quan làm việc hoặc thăm gia đình. Anh Trường và 3 cán bộ thú y trong tổ ngoài nhiệm vụ tại chốt vẫn phải đảm nhiệm công việc chuyên môn cơ quan.
…Về khuya, lượng phương tiện qua chốt giảm dần. Thi thoảng mới có một tốp xe trọng tải lớn chở than và tro xỉ từ mỏ than Đồng Rì và Nhà máy nhiệt điện Sơn Động về xuôi. Tranh thủ vắng xe, tổ viên Nguyễn Ngọc Hưng, Đội quản lý thị trường số 5, nhà ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn) “chat” qua Zalo hỏi thăm gia đình. “Hơn chục ngày nhận nhiệm vụ ở đây, tôi mới về thăm nhà một lần. 7/8 thành viên trong tổ đã có gia đình nên việc nhà đều dồn vào vai vợ”, anh Hưng tâm sự. Riêng anh Nguyễn Dương Quyền, CSGT trong đội, quê ở phường Đa Mai (TP Bắc Giang) chưa về thăm nhà lần nào. Anh Quyền cho hay, việc dừng xe trong đêm rất khó bởi chốt không có ba ri e. Lái xe lại chưa quen với việc có chốt kiểm tra nên phóng rất nhanh. Nhiều lần tổ trực đã phải đuổi theo xe vượt chốt vì lái xe không nhận kịp tín hiệu dừng. Tây Yên Tử thời tiết thất thường, mưa, gió rét làm bay ô, vỡ bóng điện xảy ra thường xuyên. Trang bị bảo hộ thú y còn thiếu. Trên tuyến đường này vẫn còn các nhánh rẽ dân sinh, nếu thịt lợn được đóng gói vận chuyển bằng xe máy hay xe du lịch vào địa bàn thì vẫn khó kiểm soát. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng dịch cho thương lái, người giết mổ và vận chuyển cần được quan tâm hơn nữa... “Thời gian chống dịch chưa biết ngày nào kết thúc nên mọi người vẫn phải động viên nhau vượt khó”, anh Quyền chia sẻ.
Gần 12 giờ đêm, lượng xe cộ trên đường đã ngớt, các thành viên trong tổ trực mới thay nhau vào Trạm tranh thủ nghỉ ngơi. Không gian tĩnh mịch thỉnh thoảng lại bị xé toang bởi tiếng lốp xe tải trọng lớn rít trên mặt đường. 4 giờ 30 phút, toàn kíp trực đã trong trang phục chỉnh tề bám chốt, bắt đầu một ngày làm việc mới với quyết tâm không để bệnh DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn, giúp người chăn nuôi lợn yên tâm sản xuất.
Thế Đại
Ý kiến bạn đọc (0)