Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bà và mẹ qua đời, cậu bé 8 tuổi ở Yên Dũng gồng mình chăm em

Cập nhật: 09:47 ngày 12/04/2022
Chỉ trong vòng một tháng, những người thân yêu nhất lần lượt qua đời, không biết nương tựa vào đâu, tương lai 2 đứa trẻ mồ côi ở Yên Dũng mới chỉ 8 và 6 tuổi mịt mờ hơn bao giờ hết.
{keywords}

Vành khăn trắng tang thương trên đầu những đứa trẻ mồ côi, khiến khó ai có thể cầm lòng được.

Hai đứa trẻ tội nghiệp mà chúng tôi đang nói tới là 2 anh em ruột Dương Văn Ngọc (8 tuổi) và Dương Nhật Long (6 tuổi), trú tại xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc , huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 bé từ Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng,  chúng tôi tức tốc tìm về xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc thăm các bé. Căn nhà trống hoác chỉ vài tháng trước vẫn còn ngập tràn hơi ấm, tình thương của những người thân yêu nhất, nhưng giờ lạnh lẽo thê lương với những bát hương vẫn còn đang nghi ngút khói hương. Bởi chỉ trong vòng một tháng cuối năm 2021, mẹ, rồi bà ngoại lần lượt qua đời vì các căn bệnh ung thư quái ác, khiến cho 2 đứa trẻ bỗng chốc bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu. Thằng anh mới 8 tuổi đầu, bất đắc dĩ thành "chỗ dựa" cho đứa em trai 6 tuổi.

Nhìn những vành khăn trắng tang thương trên đầu 2 đứa trẻ ngây thơ, chúng tôi đã không thể kìm được cảm xúc của mình, nhất là khi Nhật Long ngước đôi mắt trong veo lên hỏi: "Cô ơi, tại sao bà và mẹ cháu đi đâu lâu thế, không thấy về với 2 anh em cháu?...", không biết phải trả lời đứa trẻ 6 tuổi thế nào, tôi chỉ còn biết quay mặt giấu đi những giọt nước mắt xót xa.

{keywords}

Dương Văn Ngọc 8 tuổi bất đắc dĩ trở thành "chỗ dựa" cho em trai 6 tuổi.

Đôi mắt hoe đỏ, bà Nguyễn Thị Thúy (Bà Thúy là dì ruột của mẹ đẻ Ngọc và Long- PV) vòng tay ôm 2 đứa trẻ vào lòng, nghẹn ngào nói: "Gần Tết vừa rồi thì cháu tôi, rồi chị tôi mất. Thương 2 đứa cháu mồ côi đêm nào cũng khóc đòi mẹ, đòi bà mà chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Ông ngoại bọn trẻ đã mất từ lâu, nhà chỉ còn 2 người cậu đã có gia đình riêng, thương các cháu lắm nhưng hoàn cảnh khó khăn nên 2 cậu cũng chỉ có thể cắt cử nhau hàng đêm đến ngủ cùng bọn trẻ để chúng bớt sợ thôi…".

Kể về chị Nguyễn Thị Thêu (người mẹ bạc phận của 2 đứa trẻ tội nghiệp), giọng bà Thúy chùng xuống: Vốn không có nhan sắc lại vụng về, chậm chạp nên tuổi thanh xuân của chị Thêu qua đi lúc nào không hay… Năm ngoài 30 tuổi, người phụ nữ lỡ thì này chấp nhận sống chung không hôn thú với một người đàn ông đã ly hôn vợ.

Nhưng niềm hạnh phúc mà chị Thêu cố công tìm kiếm này "ngắn chẳng tày gang". Khi bé Ngọc được hơn 1 tuổi, cũng bởi cuộc sống quá khó khăn mà 2 người không tìm được tiếng nói chung, chị Thêu ôm con trở về nương nhờ mẹ đẻ, cũng lúc đó chị phát hiện đã mang thai bé Long.

Để nuôi 2 đứa con và chăm sóc mẹ già, chị Thêu xin làm công nhân may ở một khu công nghiệp ở gần nhà. Cho dù cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn nhưng mỗi khi ngắm nhìn 2 thiên thần mỗi ngày một lớn, chị Thêu lại thấy như quên hết mệt mỏi, ưu phiền.

Những tưởng sóng gió đã qua, căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười con trẻ, người mẹ nghèo khó này coi như đã mãn nguyện... Nhưng tai họa từ đâu bỗng dưng dồn dập giáng xuống gia đình này, đẩy họ đến tận cùng của nỗi đau. Năm 2019, chị Thêu phát hiện bị ung thư vú sau một thời gian dài sút cân, đau ngực. Cùng lúc người mẹ của chị cũng phát hiện mắc ung thư phổi.

Gia cảnh vốn đã quá khốn khó, nay 2 người cùng lúc mắc bệnh nan y, họ thực sự đã lâm vào cơn bĩ cực không lối thoát. Hơn 2 năm trời, 2 mẹ con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Để có được 3 lần phẫu thuật và những đợt xạ trị liên tiếp, chị Thêu đã phải vay mượn khắp nơi. Nhiều lúc bế tắc quá, người phụ nữ bất hạnh này đã từng nghĩ quẩn…

Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh 2 đứa con trai và người mẹ lại ngập tràn tâm trí, khiến chị Thêu lại gồng mình lên để sống tiếp. Biết bao nỗ lực, cuối năm 2021 người phụ nữ bất hạnh cũng không thể chống lại được số phận nghiệt ngã. Chỉ chưa đầy một tháng sau, người mẹ của chị Thêu cũng theo con gái "về bên kia thế giới".

{keywords}

Sớm mồ côi, 2 đứa trẻ khôi ngô này sẽ phải đối diện với một viễn cảnh vô cùng gian nan, trắc trở.

Là người nhiều lần trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp giúp đỡ 2 đứa trẻ đáng thương, chị Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng chia sẻ: "Tội nghiệp 2 cháu Ngọc và Long quá, bà và mẹ lần lượt qua đời cuối năm ngoái vì bệnh ung thư khiến 2 cháu bơ vơ. Hằng ngày, bé Ngọc mới 8 tuổi phải thay mẹ chăm sóc em trai 6 tuổi, nhìn mà quặn thắt lòng".

"Hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương đã nhiều lần chung tay hỗ trợ từ lúc mẹ cháu còn đang trị bệnh nhưng thú thực là sự giúp đỡ còn rất hạn chế. Nay 2 cháu lâm vào cảnh mồ côi khi còn quá nhỏ, khiến chúng tôi lo lắng vô cùng. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các tấm lòng nhân hậu hãy cứu giúp các cháu … ", chị Lệ nói.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4448:

Cháu Dương Văn Ngọc và Dương Nhật Long

Địa chỉ: Xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0986231499 (chị Lệ, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng).

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietcomBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269



Bắc Giang tôn vinh 24 doanh nghiệp tiêu biểu làm công tác từ thiện
(BGĐT) - Ngày 10/10, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh DN tiêu biểu làm từ thiện. Tham dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang. 
Câu chuyện rớt nước mắt của những người nghèo đội mưa nhận gạo từ thiện
Dù mưa to, nhưng điểm phát gạo từ thiện tại số 8 Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội) vẫn nườm nượp từng đoàn người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận hỗ trợ.
Ra mắt Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh
(BGĐT) - Chiều 21/1, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức ra mắt Quỹ Từ thiện của DN tỉnh Bắc Giang, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo Hương Hồng/Dân trí


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...