Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ba cháu nhỏ mồ côi mẹ mong được giúp đỡ

Cập nhật: 08:22 ngày 08/05/2019
(BGĐT) - Đó là ba con nhỏ của chị Bùi Thị Hương (SN 1982)  ở thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Trong đó cháu lớn nhất mới 15 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi. 

Hoàn cảnh của gia đình chị Hương rất khó khăn. Chồng chị là anh Trương Văn Tin bị tai nạn giao thông đa chấn thương, hỏng một mắt, gẫy một tay,... giảm 70% sức lao động, từ nhiều năm nay không thể lao động nặng nhọc. 

{keywords}

Chồng và 3 con chị Hương bên ngôi nhà xuống cấp.

Hai con nhỏ của anh chị ốm đau luôn. Nhà có 5 nhân khẩu, nguồn sống chủ yếu trông vào lương công nhân vài triệu đồng của chị Hương. Nội, ngoại hai bên đều khó khăn nên không giúp đỡ được mấy.

Vốn là người phụ nữ hay lam hay làm, thương chồng con, hết giờ làm ở công ty hoặc ngày nghỉ, chị Hương lại tranh thủ ra đồng trồng cấy, mò cua, bắt ốc tăng thu nhập. Dịp nghỉ lễ 30-4 vừa rồi, chị cùng con gái lớn Trương Thị Hậu ra kênh Yên Lại (kênh tự chảy từ hồ Cấm Sơn về) bắt ốc để bán lấy chút tiền cải thiện cho các con có bữa ăn ngon. 

Do rong rêu trơn, chị Hương không may bị trượt chân, rơi vào vùng nước sâu. Thấy mẹ chới với, Hậu lao xuống nắm tay kéo lên nhưng do nước chảy xiết nên cả hai mẹ con bị cuốn xa bờ. Trong lúc nguy cấp, chị Hương lấy hết sức lực đẩy mạnh con về sát bờ, rồi chìm dần. Hậu may mắn túm được bụi cỏ nhoai lên gọi người cứu mẹ. 

Nhưng do kênh ở xa khu dân cư nên khi mọi người tới thì không kịp nữa. Chị Hương mất đi để lại chồng và 3 con nhỏ yếu đuối. Ngôi nhà họ đang ở đã xuống cấp, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Văn Thuần, Trưởng thôn Tiên Do thông tin: Gia đình chị Hương rất khó khăn, là hộ nghèo hơn chục năm nay. Mấy năm trước, thôn đã đưa họ vào diện hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng chồng con chị ấy ốm đau suốt, không để dư được đồng nào nên chưa sửa nhà.

Giờ trụ cột lao động chính của gia đình 5 nhân khẩu không còn, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Nếu không được giúp đỡ, ủng hộ, ba cháu nhỏ có nguy cơ phải bỏ học. Ba trẻ mồ côi mẹ cần lắm sự cưu mang, giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Mọi sự giúp cho các cháu xin gửi về anh Trương Văn Tin, đội 2, thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam hoặc Hội Thiện Tâm huyện Lục Nam, theo tài khoản Hồ Hữu Hải số 76.2019.6789999 Ngân hàng Quân đội Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 0969.86.1111. (khi gửi, ghi rõ giúp đỡ gia đình chị Bùi Thị Hương).

Vợ chồng già bị bệnh nặng cần giúp đỡ
(BGĐT)- Trong căn nhà ba gian, tường trình đất lụp xụp, vợ chồng ông Hứa Văn Hại và bà Vương Thị Hải cùng 60 tuổi, là dân tộc Nùng ở thôn Khuân Lương, xã Tân Hoa, Lục Ngạn (Bắc Giang) nén từng cơn ho. 
 
Cháu Lã Thị Thu Hà, bệnh nhân ung thư máu cần được giúp đỡ
(BGĐT)- Tình cờ gặp em Lã Thị Thu Hà tại Hội Báo xuân Bắc Giang năm 2019 tổ chức tại Bảo tàng tỉnh mới đây khiến tôi vô cùng ái ngại về hoàn cảnh của em. 
 
Cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ
(BGĐT)- Bé Tạ Xuân Thao (5 tuổi), thôn Huê Vận 1, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang bị ung thư gan giai đoạn muộn cần được giúp đỡ.
 
Ba trẻ bất hạnh mong được giúp đỡ
(BGĐT)- Anh Lý Văn Năm (SN 1983) ở thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị bệnh hiểm nghèo mất tháng 7-2014. Trước đó hai tháng, vợ anh là chị Diệp Thị Xuân (SN 1983) bỏ nhà đi biệt tích, để lại ba con (lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi) gồm: Lý Văn Sơn, Lý Văn Nam và Lý Văn Đại.
 
PV
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...