Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Em Đỗ Đức Chiến rất cần giúp đỡ

Cập nhật: 14:15 ngày 08/10/2019
(BG ĐT)- Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tung tăng cắp sách đến trường thì em Đỗ Đức Chiến (SN 2005) ở thôn Trung Hòa, xã Mai Trung (Hiệp Hòa) vẫn mê man trên giường bệnh.
{keywords}

Em Đỗ Đức Chiến đang điều trị tại Bệnh viện  Đa khoa tỉnh

Khi sinh ra, Chiến khoẻ mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Ở lớp em là cậu học trò ngoan, được thầy yêu, bạn mến.

Cách đây khoảng 2 năm, bỗng dưng Chiến thi thoảng bị co giật, đau đầu. “Vợ chồng tôi cứ  nghĩ con bị bệnh động kinh nên chủ quan không đưa đi khám kỹ. Sáng 4-7 vừa rồi, cháu dậy đi học thì bất ngờ nôn ói rồi lịm đi. Các bác sĩ Bệnh viện 108 kết luận cháu bị dị tật não bẩm sinh, phình mạch máu não và vỡ. May được cấp cứu, mổ kịp thời nên cháu giữ được mạng sống!”- Chị Nguyễn Thu Hà, mẹ Chiến buồn rầu cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang) đang trực tiếp điều trị cho em thông tin: Bệnh viện tiếp nhận Chiến từ tuyến trên chuyển về trong tình trạng sau mổ vỡ phình mạch não (não hiện gửi nuôi ngoài) mở khí quản, di chứng co cứng tay, chân, thể trạng suy kiệt nặng… Trường hợp của Chiến cần điều trị tích cực trong thời gian dài, sức khỏe ổn định mới có thể mổ ghép não. 

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Chiến rất khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm ở thôn. 

Bố em là anh Đỗ Đức Chính đang học đại học thì mắc bệnh tâm thần phải bỏ ngang về nhà. Mẹ  em sức khỏe yếu, không được lanh lợi. Trên Chiến có người anh đang học THPT. Nguồn sống của gia đình 4 người chủ yếu trông vào mấy sào ruộng. Ngôi nhà cấp bốn cả nhà đang ở là do họ hàng góp tiền xây cho từ hơn chục năm trước. 

Cách đây hơn năm, chị Hà xin vào nấu cơm cho một công ty ở Bắc Ninh, thu nhập được vài triệu đồng một tháng. Từ ngày con bị bệnh, không những chị Hà phải nghỉ việc chăm nuôi mà còn phải nhờ người thân hỗ trợ. Hiện tại, tiền viện phí, phẫu thuật, điều trị cho Chiến và các chi phí khác lên tới khoảng 300 triệu đồng. Số tiền này chủ yếu là vay của người thân, họ mạc. 

Em Chiến có thể hồi phục để ghép não và có cơ hội đi học lại hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thu Hà, số tài khoản: 70000893324, Ngân hàng Shinhan bank Bắc Ninh, điện thoại 0972703817. 

Các tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ cháu Hoàng Anh Quân bị ong đốt hơn 70 triệu đồng
(BGĐT) - Sau 4 ngày điều trị tại Khoa thận - Lọc máu, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội), cháu Hoàng Anh Quân (6 tuổi) học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Dương Hưu (Sơn Động) vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc bác họ chém cháu trai trọng thương: Phát động quyên góp ủng hộ cháu Hoàng Văn Văn
(BGĐT) - Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hoàng Văn Văn (10 tuổi), học sinh lớp 5 ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị bác chém gây thương tích nặng, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Sơn Động đã phát động quyên góp, kêu gọi ủng hộ cháu Văn và gia đình.
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo lần thứ 4 năm 2019
(BGĐT) - Tính đến cuối ngày 5-9-2019, Ban tổ chức Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo lần thứ 4 do Báo Bắc Giang, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của 48 cơ quan, đơn vị, cá nhân với giá trị ủng hộ tiền, quà gần 550 triệu đồng.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...