Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trò chuyện với 9X nhận học bổng tiến sĩ 9 tỷ đồng

Cập nhật: 20:18 ngày 03/04/2017
Tốt nghiệp Đại học (ĐH) California (Los Angeles, Mỹ), Nguyễn Thị Sao Ly, cô gái xinh đẹp sinh năm 1993 người Đà Nẵng, sẽ tiếp tục bậc học tiến sĩ ở ĐH Johns Hopkins vào tháng 8 tới đây.

{keywords}

Thần tượng của Ly là nữ giáo sư đạt giải Nobel Y học - bà Carol Greider, một giáo sư của Johns Hopkins

Không chỉ nhận được suất học bổng trị giá 410.000 USD nghiên cứu sinh ngành Hóa Sinh học tế bào và phân tử của ĐH Johns Hopkins, Sao Ly còn nhận được những suất học bổng ấn tượng của 8 ngôi trường danh tiếng khác của Mỹ gồm có: MIT, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University.

Ly cho biết em may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống học tập. Chị em là thạc sĩ Tài chính, anh là tiến sĩ Vật lý ở Anh, bố em cũng công tác trong ngành xuất bản, giáo dục.

Vượt qua 5.500 ứng viên, Ly trở thành một trong 20 ứng viên sở hữu suất học bổng giá trị của Johns Hopkins, trong đó chỉ có 4 sinh viên quốc tế. Nhưng nói về thành tích của mình, cô tỏ ra hết sức khiêm tốn.

Được biết, suốt những năm học ngành Sinh học và Y Tiến hóa ở UCLA, Ly đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động nghiên cứu. Năm thứ hai đại học, Ly thuyết phục được thầy cho làm dự án riêng. 2 năm sau, dự án của Ly có kết quả tìm ra được 4 protein có khả năng làm chậm quá trình làm chết tế bào nón ở mắt, hứa hẹn có thể thuyên giảm bệnh mù ở người lớn tuổi.

Cô gái 24 tuổi cho rằng, khoa học, nhất là y sinh, không hề khô cứng, mà ngược lại nó còn cực kỳ nhiều màu sắc và sôi nổi. “Con người đang bước vào thời đại mà khoa học và y tế đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Những phát minh, kiến thức hay kĩ thuật mới được làm ra mỗi ngày trên khắp thế giới. Và điều này thể hiện khá rõ trong phòng nghiên cứu. Mỗi ngày Ly đọc thêm được những tiên tiến mới và tìm cách áp dụng nó vào nghiên cứu của mình”.

“Trong nghiên cứu, mỗi ngày đều có một thử thách mới, khó khăn mới. Cái hay là làm sao tư duy, mày mò, tìm ra phương án giải quyết những vấn đề này để đạt được mục tiêu mình đề ra”.

“Ban đầu Ly chỉ hy vọng miễn sao được một trường nhận thôi là vui lắm rồi” – cô nói. Ly cho rằng kết quả tuyệt vời này là nhờ có sự tư vấn, giúp đỡ rất nhiều từ thầy cô giáo sư, các anh chị đi trước. “Nên mình được vào trường tốt, thì công mình cũng chỉ là một ít thôi”.

Chia sẻ về quyết định chọn Johns Hopkins trong số nhiều ngôi trường danh giá khác, Ly nói, trước khi đến Johns Hopkins để phỏng vấn, cô cũng đã biết về danh tiếng của trường trong ngành y sinh. Thầy nghiên cứu của Ly cũng tốt nghiệp từ Johns Hopkins và cô thấy thầy được đào tạo rất tốt tại đó.

Cô cho biết, chương trình đào tạo tiến sĩ y sinh của Johns Hopkins khá có tiếng ở Mỹ và trên thế giới. “Những tiến sĩ từ trường phần lớn đều đi xa trong sự nghiệp. Mình rất vinh dự khi được đào tạo tại đây. Hơn nữa, thành phố Baltimore yên bình hiền hoà, không quá xô bồ ồn ào nên mình cảm thấy rất hợp với con người của mình. Đi phỏng vấn về là yêu luôn nên ngày nào cũng lo lắng mong mỏi điện thoại của trường” – Ly nói.

Thần tượng của cô cũng là một nữ giáo sư của Johns Hopkins – bà Carol Greider. “Bà là người đạt giải Nobel Y học năm 2009. Trước khi nộp đơn tiến sĩ, mình đã nghe thầy mình nhắc rất nhiều về bà. Bà sinh ra với một khuyết tật là không thể đọc được như người bình thường mà phải đọc rất chậm và khó khăn. Một người có khiếm khuyết bẩm sinh như vậy, mà còn chạm tay được đến giải thưởng khoa học danh giá nhất hành tinh, thì mình sinh ra may mắn, đầy đủ như thế này mình phải làm gì. Mình luôn đặt ra câu hỏi đó cho bản thân để phấn đấu”.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...