Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chàng trai 8x sở hữu kho sách cũ, sách hiếm hơn 20.000 cuốn

Cập nhật: 19:43 ngày 13/04/2017
Khát khao tri thức đã trở thành động lực để anh Lê Văn Hợp sưu tầm sách trong gần 20 năm qua, để rồi lập được một kho sách hơn 20.000 cuốn.

{keywords}
Anh Lê Văn Hợp sở hữu kho sách cũ khổng lồ ở phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội.

Trong thế giới công nghệ, khi mà địa vị của sách đang bị đe dọa bởi thông tin online, vẫn có một chàng trai trẻ gửi tình yêu vào sách. Đó là anh Lê Văn Hợp (sinh năm 1984), ngụ tại phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh đã dành hơn 19 năm sưu tầm sách và hiện đang sở hữu một trung tâm sách cũ "cỡ bự" với hơn 20.000 đầu sách.

Trung tâm sách này được những người thân quen gọi với cái tên Kho sách cũ Hà thành. Kho này quy tụ đủ loại đầu sách: từ điển, ngôn ngữ, sách khoa học thần bí, sách y học, sức khỏe, sách kinh tế, văn học… Nhiều tới mức những giá sách anh Hợp dựng nên đã không còn đủ chỗ. Có những cuốn sách anh phải đặt ở dưới cầu thang, ven lối đi…

Để mở kho sách này, anh Hợp đã trưng cầu ý kiến của các thành viên trong gia đình. Bởi sách chiếm dụng phần lớn không gian trong nhà, bố mẹ anh cũng phải thích nghi với không gian chật chội ấy. May mắn là anh được gia đình hiểu và ủng hộ cho đam mê của anh.

Cái hay nhất, theo anh Hợp chia sẻ, đó là dấu ấn cá nhân của những người chủ trên mỗi cuốn sách. Mỗi cuốn sách ở đây, bạn có thể tình cờ bắt gặp những lời đề tặng, những dòng cảm nhận rất sâu sắc… mà anh cho rằng, đó là thứ “giá trị thân thương” mà sách mới ra lò ngoài thị trường không có.

Có những độc giả tha thiết tìm đến anh nhờ tìm giúp những cuốn sách mà họ đã đọc được từ lâu, như là tìm về mảnh ký ức ấu thơ. Suy ngẫm về công việc sưu tập sách, chàng trai sinh năm 1984 nói rằng anh cảm thấy mình đang gián tiếp “cứu” những cuốn sách cũ. Những cuốn sách cũ cũng có số phận của riêng nó, có thể bị cho đi, có thể “nằm chờ” trong những nhà máy nghiền để tái chế nhưng cũng có thể đến tay những người cần để được nâng niu, trân trọng.

Bởi vậy, ý muốn của anh là nhân rộng mô hình này và phát triển nó thành cafe sách, để người yêu sách có cơ hội được tìm đến, giao lưu, chia sẻ những đam mê đối với tri thức của mình. Anh Lê Văn Hợp chia sẻ: “Sau này mình muốn phát triển page Sách cũ Hà thành và phát triển mô hình kho sách cả trong Sài Gòn. Mình muốn sưu tầm nhiều sách đa dạng hơn”.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...