Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

“Tuyên kều” Trường Phương Sơn

Cập nhật: 11:25 ngày 14/09/2018
(BGĐT) - Sở hữu chiều cao 1m72, học giỏi, năng động, nhiệt tình trong các phong trào thanh niên là những gì thầy cô, bạn bè thường nói về Đào Mạnh Tuyên, chi đoàn 11 A1, Trường THPT Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3-2018, Tuyên xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Nguyệt quế vinh quang” do Đoàn trường tổ chức.

Sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội thường xuyên xa nhà, mẹ làm ruộng nên Tuyên và anh trai luôn tự giác học tập. Trong căn nhà nhỏ treo nhiều giấy khen của con ở thôn Muối, xã Lan Mẫu, bà Nguyễn Thị Hạnh - mẹ của Tuyên kể: "Tôi sinh được hai cháu, trên Tuyên còn anh trai. Thấy anh học giỏi, Tuyên lấy đó làm động lực thi đua. 

Suốt những năm học tiểu học rồi THCS, cháu liên tục dẫn đầu lớp". Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, cậu học trò xuất sắc giành thủ khoa đầu vào của Trường THPT Phương Sơn với 45,3 điểm. Năm ấy Tuyên còn đỗ lớp chuyên Tin học, Trường THPT Chuyên Bắc Giang nhưng không theo học.

{keywords}

Đào Mạnh Tuyên giành chiến thắng trong cuộc thi "Nguyệt quế vinh quang" do Đoàn Trường THPT Phương Sơn (Lục Nam) tổ chức.

Dù học ở “trường quê” nhưng không vì thế bảng thành tích học tập của Tuyên giảm sút. Năm học đầu tiên bậc THPT, Tuyên “ẵm” liền giải Nhất môn Vật lý, giải Ba môn Toán lớp 10 trong cuộc thi chọn học sinh giỏi khối các trường THPT trên địa bàn huyện. Dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3-2018, Tuyên xuất sắc vượt qua các anh chị lớp trên giành giải Nhất cuộc thi “Nguyệt quế vinh quang” do Đoàn trường tổ chức.

Để từng bước tích lũy, Tuyên chịu khó học hỏi từ nhiều kênh như qua sách giáo khoa, tài liệu, báo chí. Đam mê với các môn Toán, Vật lý nên việc học tập với Tuyên không khó. Mỗi bài tập em luôn cố gắng tìm ra đáp án đúng với phương pháp giải nhanh nhất. Cùng đó, em chịu khó sưu tầm các dạng bài tập trên Internet để luyện kỹ năng làm bài. 

Ở trường bạn bè còn đặt cho em biệt danh "Tuyên kều", "Tuyên công nghệ" bởi em sở hữu chiều cao 1m72, chơi đá bóng, bóng rổ rất cừ; giỏi công nghệ thông tin. Ngoài ra, Tuyên còn thích xem chương trình thời sự, khoa học đời sống để hiểu biết nhiều thông tin, kiến thức của đời sống xã hội.

Nhắc đến cuộc thi “Nguyệt quế vinh quang”, thầy Đặng Xuân Cát, Hiệu trưởng Trường THPT Phương Sơn nói: "Để khích lệ học sinh thi đua học tập, phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng, liên tục 4 năm gần đây, Ban giám hiệu chỉ đạo Đoàn trường nghiên cứu tổ chức cuộc thi lấy tên gọi “Nguyệt quế vinh quang”.

Trường thành lập ban cố vấn, ra đề với sự tham gia của tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán bộ môn; hình thức thi tuần, thi tháng và chung kết, nội dung câu hỏi mô phỏng kiến thức toàn diện theo nội dung, hình thức thi Đường lên đỉnh Olympia. Từ đây, qua những cuộc thi Tuyên có cơ hội thể hiện bản thân. Dù mới là học sinh lớp 10 nhưng với tố chất thông minh, nhanh nhạy, bình tĩnh, tự tin, Tuyên xuất sắc vượt qua “đối thủ” là anh chị lớp 11, 12 để giành vòng nguyệt quế.

Từ thành công bước đầu, Tuyên mạnh dạn làm hồ sơ và may mắn vượt qua vòng thử thách trả lời phỏng vấn để trở thành thí sinh tham gia Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cậu học trò chia sẻ tiếc nuối khi không giành được vị trí cao nhất ở vòng thi tuần (chỉ xếp thứ hai) song em coi thất bại này là bài học để có thêm kinh nghiệm. Hiện em đang nỗ lực học tập, rèn luyện, quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức đang chờ phía trước.

Trường THCS Phương Sơn (Lục Nam): Điển hình về đổi mới phương pháp giáo dục
(BGĐT) - Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Phương Sơn (Lục Nam) không ngừng thi đua lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt. Nhờ vậy, từ một cơ sở giáo dục chưa có nhiều thành tích nổi bật, nhà trường đã liên tục khẳng định vị trí, chất lượng trong tốp đầu các trường THCS trên địa bàn huyện.
 

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...