Cầu nối lan tỏa yêu thương
Không để học sinh nghèo tri thức
Công tác ở Trường THCS Mai Trung (Hiệp Hòa) gần 20 năm, thầy giáo Nguyễn Tiến Thi luôn trăn trở khi thấy việc học của các học sinh nơi đây chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu sách báo. Đầu năm 2018, nhân chuyến gặp lại bạn cũ, thầy Thi bày tỏ mong muốn tìm nguồn tài trợ sách để học sinh có thêm cơ hội học tập, vận dụng kiến thức từ sách vở vào cuộc sống. Ý tưởng của thầy Thi được các thầy giáo, cô giáo khác trong trường hết lòng ủng hộ.
Thư viện ở Trường THCS Mai Trung mở cửa các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh. |
Cuối năm 2019, Trường THCS Hoàng Thanh phấn đấu công nhận lại trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất được chính quyền quan tâm đầu tư khang trang nhưng lượng sách trong thư viện ít ỏi, đa số đều cũ vì không được bổ sung thường xuyên. Các thầy, cô trong Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp liên hệ với các cơ quan, đơn vị đặt vấn đề xin sách.
Thoạt đầu có người nghĩ giáo viên đến xin tiền nhưng khi được giải thích là chỉ nhận sách cho học trò nên nhiều người sẵn sàng ủng hộ. Đến nay thư viện nhà trường có số lượng sách gần một nghìn cuốn. "Nếu ai cũng ngại ngần không dám lên tiếng thì biết đến khi nào các em học sinh nơi đây mới được cầm trên tay cuốn sách hay" -Thầy giáo Nguyễn Thế Trung, Hiệu trưởng vui vẻ cho biết.
“Góp một cuốn sách, thắp vạn ước mơ”
Trường THCS Mai Trung là địa chỉ đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn chọn để tặng sách. Đây cũng là hoạt động xã hội ý nghĩa nằm trong chương trình “Góp một cuốn sách, thắp vạn ước mơ” được đơn vị thực hiện từ năm 2014. Tại Bắc Giang đến nay, có thêm 5 thư viện trường THCS được bổ sung sách báo, tài liệu. Ngoài ra, thông qua phòng giáo dục và đào tạo, huyện đoàn Hiệp Hòa kết nối, nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng tặng hàng nghìn cuốn sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở những ngôi trường khó khăn trong huyện.
Khi đi xin sách, chúng tôi gặp khó khăn bởi một số người cho rằng bây giờ học sinh ít đọc sách giấy mà thích xem điện thoại, lướt facebook, chơi game. Thế nhưng, chúng tôi tin tưởng những bài học ý nghĩa từ sách sẽ lay động tâm hồn, từ đó bổ sung kiến thức, vốn sống cho mọi người”. Thầy giáo Nguyễn Tiến Thi, Trường THCS Mai Trung (Hiệp Hòa) |
Tìm hiểu được biết, tại những trường được tặng sách, ban giám hiệu đã quan tâm cải tạo thư viện, mua sắm, bổ sung kệ, giá sách, bàn ghế, quạt mát. Cùng đó, các thầy cô tổng phụ trách hướng dẫn học sinh tổ chức hoạt động ngoại khóa chia sẻ thông điệp ý nghĩa từ mỗi cuốn sách sau khi đọc.
Học sinh Nguyễn Thùy Trang, lớp 9 A1, Trường THCS Mai Trung cho biết: "Em vừa đọc xong tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài. Từ câu chuyện của thế giới loài vật, em thấy mình cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè nhiều hơn; sống có ước mơ, hoài bão".
Có dịp tham gia các chương trình tặng sách tại Hiệp Hòa, ông Ngọ Văn Giáp, Phó trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng (Sở GD&ĐT) đánh giá cao tính chủ động của các thầy giáo, cô giáo. Theo ông, để đưa thông tin, kiến thức từ sách vở đến thực tiễn cuộc sống, mỗi trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ các em. Trong đó, thầy cô có vai trò hướng dẫn còn học sinh trực tiếp tham gia sắp xếp, quản lý, điều hành thư viện.
"Khi những câu chuyện từ sách vở được vận dụng vào bài học trên lớp và liên hệ mật thiết với đời sống sẽ giúp các em hiểu hơn cái hay, cái đẹp, biết cách phòng ngừa thói hư, tật xấu và tránh xa tệ nạn xã hội", ông Ngọ Văn Giáp nhấn mạnh.
Hải Vân
Ý kiến bạn đọc (0)