Tài xế Nguyễn Mạnh Hùng và chuyến xe “0 đồng” giúp bệnh nhân nghèo ở Bắc Giang
(BGĐT) - Hơn chục ngày qua, biết được trường hợp nào mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986) ở thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Bắc Giang) lại lên đường thực hiện những chuyến xe “0 đồng”.
"Từ nay tôi chạy xe miễn phí chở bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đi bệnh viện…" - đây là dòng trạng thái kèm theo số điện thoại liên hệ được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 5-11-2019 của anh Nguyễn Mạnh Hùng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Chia sẻ về ý tưởng này, anh Hùng cho biết, hơn 10 năm trước, bố anh bị tai biến rồi nằm liệt giường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải từ bỏ ước mơ vào đại học để cùng người thân vào tỉnh Tây Ninh làm thuê. Sau nhiều năm xa quê, tháng 4 vừa qua anh quyết định trở về, mua ô tô chạy taxi.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng.
Từ những chuyến xe chở khách đi khắp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, anh Hùng gặp và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn do mắc phải bệnh hiểm nghèo và quyết định mở chuyến xe “0 đồng”.
“Khi tôi nói sẽ chở miễn phí bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ tôi đều ủng hộ bởi ông, bà cũng từng trải qua những năm tháng khó khăn, vất vả do bệnh tật nên hiểu giá trị từ những sự giúp đỡ”- anh Hùng tâm sự.
Trong khi trò chuyện, anh Hùng nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Trang (SN 1988) ở xã Hợp Đức (Tân Yên) nhờ đưa chồng đi điều trị viêm tụy tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Không chút băn khoăn, anh Hùng nhận lời và chốt lịch đi vào sáng thứ 5 tới. Được biết, cùng chuyến đó, anh còn chở miễn phí cho một trường hợp bị ung thư ở xã Việt Tiến (Việt Yên) đi Bệnh viện K Hà Nội.
Dòng trạng thái Nguyễn Mạnh Hùng đăng tải trên mạng xã hội.
Anh Hùng kể, sau 2 tuần kể từ khi đăng thông tin, hầu như ngày nào anh cũng nhận được điện thoại hỏi về chuyến xe “0 đồng”. Sau khi sàng lọc, anh đã thực hiện 4 chuyến đi các bệnh viện ở Hà Nội, Thái Nguyên và trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ chở bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo đi bệnh viện, anh Hùng còn giúp đỡ 2 bệnh nhân bất ngờ gặp khó. Khoảng 3 giờ ngày 16-11, anh nhận được điện thoại của một phụ nữ ở xã Việt Ngọc đề nghị đưa con gái đi viện do đau đẻ. Khi anh vừa đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế huyện Tân Yên chừng 5 phút thì cháu bé chào đời.
Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18-11, trời mưa rét, khi đi làm về đến khu vực cây xăng xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang), anh Hùng thấy một thanh niên bị tai nạn giao thông nằm giữa vũng nước. Không chút ngần ngại, anh cùng một người dân đưa nạn nhân lên xe rồi chở miễn phí đến Bệnh viện đa khoa tỉnh. Do được cấp cứu kịp thời, nạn nhân là anh Lương Huy Hoàng (SN 1989) ở tổ dân phố Tân Mai, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) đã vượt qua nguy kịch. Gia đình vô cùng cảm kích trước tấm lòng của người tài xế Nguyễn Mạnh Hùng tốt bụng.
“Giúp người mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn là cách để tôi trả ơn cuộc sống. Tôi không giàu có gì, nhưng thấy những người còn nghèo khổ hơn mình nên muốn giúp đỡ. Tôi chỉ làm được những việc trong khả năng thôi. Mong sao có thêm nhiều người cùng chung tay để có nhiều hơn những chuyến xe “0 đồng” - anh Hùng trải lòng.
(BGĐT) - Thành lập tháng 10- 2017, với những hoạt động thiết thực, câu lạc bộ (CLB) từ thiện Phượng Hoàng Yên Dũng (Bắc Giang) đã giúp nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
(BGĐT) - Hòa cùng không khí háo hức cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, trước, trong trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, một số nhóm bạn trẻ trong tỉnh đã tình nguyện bán băng rôn, khẩu hiệu gây quỹ hoạt động từ thiện.
(BGĐT)-Hội Người mù huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa phối hợp với Phòng khám Nha khoa Sơn Hà (thị trấn Neo, huyện Yên Dũng) tổ chức khám, chữa các bệnh về răng miễn phí cho người mù trên địa bàn huyện.
(BGĐT)- Hơn một năm nay, CLB Thiện nguyện Bếp cơm chay 66 Hùng Vương Bắc Giang đã phối hợp với các nhà hảo tâm cùng Đoàn Thanh niên xã Tân Mỹ (thành phố Bắc Giang) tổ chức phát hàng trăm suất cơm và cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 2 lần trong một tháng.