Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ xông vào nhà truy sát 3 cha con thương vong: Mâu thuẫn từ cái chuồng heo

Cập nhật: 07:52 ngày 16/06/2019
Liên quan đến vụ 3 cha con ở Quảng Nam bị nhóm côn đồ truy sát khiến 1 người chết, cơ quan chức năng đã mời 2 nghi phạm lên lấy lời khai.

Sáng 15-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bước đầu điều tra xác định nguyên nhân của vụ việc là mâu thuẫn từ chiếc chuồng heo.

Theo đại tá Dũng, chiều 14-6, ông Phạm Hồng Văn (SN 1957, trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, huyện Thăng Bình, Quảng Nam - nạn nhân vụ ẩu đả) đã có mâu thuẫn với hàng xóm - là ông Mười.

{keywords}

Xe máy của nhóm côn đồ bỏ lại

Do gia đình ông Mười có chuồng heo gây ô nhiễm môi trường.

Lúc này, giữa 2 gia đình đã xảy ra cãi qua cãi lại, dẫn đến xô xát với nhau.

"Sau đó, ông Mười có gọi mấy đứa cháu lên để hỗ trợ. Bị con ông Văn đánh nên mấy đứa cháu ông Mười bỏ chạy" - Đại tá Dũng cho hay.

Nhóm cháu ông Mười tiếp tục gọi một nhóm thanh niên lên truy sát 3 cha con ông Văn.

Vẫn theo Đại tá Dũng, bước đầu cơ quan xác định nhóm thanh niên kéo đến nhà truy sát 3 cha con ông Văn có hơn 10 người. Sáng nay, đơn vị đã mời 2 người liên quan lên cơ quan làm việc, lấy lời khai.

Hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, làm rõ các nghi phạm liên quan.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 14-6, hàng xóm nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của ông Phạm Hồng Văn.

Khi đến hiện trường, mọi người phát hiện ông Văn cùng 2 con trai là Phạm Hồng Cấp (SN 1991) và Phạm Hồng Phát (SN 1993) nằm bất động trên vũng máu, ở khu vực đường đi gần nhà. Trên người 3 cha con có nhiều vết chém.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa 3 cha con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, nhưng ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng.

Hai con trai đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Bị truy sát ngay tại nhà, 3 cha con thương vong
Khi đến nhà, bà con phát hiện ông Văn cùng 2 con trai là Phạm Hồng Cấp và Phạm Hồng Phát nằm bất động trên vũng máu.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...