Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghi án chồng đánh vợ, châm lửa đốt nhà rồi cứa cổ tự sát ở Ninh Bình

Cập nhật: 08:32 ngày 26/06/2019
Nghi vấn sau mâu thuẫn, người chồng hành hung vợ, châm lửa đốt nhà rồi dùng dao cứa vào cổ tự sát.

Vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 25-6, tại phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Theo một nhân chứng, vào thời điểm trên, đôi vợ chồng xảy ra xích mích, người chồng hành hung vợ, châm lửa đốt nhà sau đó dùng dao cứa vào cổ mình tự sát.

Một lãnh đạo TP Tam Điệp cho biết, cặp vợ chồng này còn trẻ, là người ở địa phương khác đến thuê nhà ở phường Trung Sơn để đi làm.

{keywords}

Khu vực xảy ra sự việc.

"Họ có khúc mắc với nhau đã lâu, vừa rồi người chồng quá khích trong lúc mâu thuẫn đã gây ra vụ việc. Hiện cả hai đang bị thương rất nặng, được đưa ra Bệnh viện 500 giường ở TP Ninh Bình cấp cứu, chưa rõ tình trạng sống chết ra sao", lãnh đạo TP Tam Điệp nói.

Một lãnh đạo UBND phường Trung Sơn cũng xác nhận có sự việc nêu trên xảy ra tại phường nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Hiện, tổ dân phố, công an phường và các đơn vị nghiệp vụ TP Tam Điệp đang có mặt tại hiện trường điều tra, chưa có kết luận vụ việc.

Giận chồng một phụ nữ ăn lá ngón tự tử
Do mâu thuẫn vợ chồng, người phụ nữ người dân tộc thiểu số đã ăn lá ngón tự tử.
Cô gái bị chồng sắp cưới là Thiếu uý Công an tạt axit: "Bố mẹ phải giấu tất cả gương soi vì sợ tôi nghĩ quẩn"
Cô gái Lê Thị Lan Vy (SN 1995 - Đà Nẵng) từng có mối tình đẹp với Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, Thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng).
Nguyên nhân ban đầu vụ chồng giết vợ con rồi tự tử ở Bình Dương
Cơ quan điều tra nhận định, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, anh Cường đã dùng dao giết chết vợ và con, sau đó dùng dây dù treo cổ tự tử.
Đôi vợ chồng bị sét đánh cháy đen dưới gốc mít khi trú mưa
Trong lúc đi làm rẫy, anh Y Yưn cùng vợ chạy vào trú mưa dưới gốc mít, không may bị sét đánh tử vong.

Theo VTC

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...