Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt giữ hai nghi can giết người ở Bình Dương đang lẩn trốn ở Đồng Nai

Cập nhật: 07:24 ngày 20/07/2019
Chiều 19-7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ập vào một quán Internet tại phường Long Bình bắt giữ hai đối tượng gồm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê tỉnh Bình Dương), để điều tra về hành vi giết người. Nhị và Châu là hai nghi can được xác định gây ra vụ giết người tại phòng trọ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào sáng 18-7, cơ quan chức năng phát hiện bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), tử vong tại phòng trọ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định Lưu Minh Nhị và bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng nên đã ra thông báo truy tìm.

{keywords}

Hai nghi can đã bị bắt giữ.

Sau khi gây án, Nhị cùng bạn gái đến TP Biên Hòa lẩn trốn. Đến chiều 19-7, khi cả hai đang chơi game tại một quán Internet thì chủ quán phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn, giống với thông tin truy tìm của Công an tỉnh Bình Dương trên báo chí nên đã bí mật báo Công an phường Long Bình kịp thời bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Nhị khai nhận, do nhiều lần bị bà Thu la mắng, nên khoảng 4 giờ sáng ngày 18-7, Nhị đã bất ngờ dùng tay bóp cổ khi nạn nhân đang ngủ và dùng dao cắt cổ, khiến bà Thu tử vong. Sau khi gây án, Nhị lấy một chiếc nhẫn vàng, một điện thoại và 200.000 đồng của bà Thu, cùng Châu đến TP Biên Hòa lẩn trốn.

Hiện Công an TP Biên Hòa đã bàn giao hai nghi can trên cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra theo quy định.

Truy tìm đôi trai gái vụ người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ
Cơ quan điều tra phát đi thông báo truy tìm người cháu ruột của nạn nhân để xác minh, điều tra vụ án.
Người phụ nữ nghi bị sát hại trong phòng trọ khóa ngoài ở Bình Dương
Không thấy mẹ vợ dậy đi làm như thường ngày, người con rể đến phòng trọ thì thấy cửa khóa ngoài bất thường. Phá khóa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã chết với nhiều vết thương.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...