Vụ cháy ở siêu thị 90K: Chủ siêu thị vừa nhập gần 6 tỷ đồng tiền hàng
Sáng 18-8, hiện trường vụ cháy siêu thị 90K đã cơ bản nguội. Toàn bộ cửa hàng được xây dựng có kết cấu bằng thép, lợp mái tôn phủ một màu đen. Bên trong nước chữa cháy vẫn rỏ liên tục xuống sàn nhà.
Hiện trường sau vụ cháy. |
Hàng chục nhân viên đi giày, ủng, đeo găng tay, khẩu trang bịt kín… để thu dọn sắt thép, nhặt một số giày dép còn nguyên vẹn. Lực lượng chức năng của TP Bắc Giang, phường Hoàng Văn Thụ có mặt để bảo vệ tài sản, hiện trường, không để cho người dân đến gần do lo ngại bức tường bị đổ đồng thời phục vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Chị Năm - chủ siêu thị 90K thất thần bởi thiệt hại quá lớn. |
Ngồi trên vỉa hè trải mấy tấm thảm xốp cạnh hiện trường vụ cháy, người chủ siêu thị nghẹn giọng: “Em nghe tin cháy lúc hơn 7 giờ sáng qua (17-8). Biết là hỏa hoạn sẽ thiệt hại nhiều hàng hóa nhưng không nghĩ là thiệt hại lớn đến mức này. Cửa hàng là toàn bộ tâm huyết của vợ chồng em sau bao năm đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Vừa tích cóp, vừa vay mấy tỷ ngân hàng. Giờ cháy hết sạch rồi”.
Nhân viên thu dọn đống đổ nát. |
Chị Năm quê ở xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang), thường trú tại khu Đồng Cửa, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang). Chị có thời gian dài đi lao động ở Đài Loan rồi lấy chồng người Trung Quốc. Chồng chị cũng cùng hùn vốn làm ăn và đang sinh sống ở đây. Gia đình thuê mặt bằng từ năm 2018, khai trương cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách, đồ gia dụng... từ trước Tết nguyên đán vừa rồi.
Chị Năm bên túi giày dép còn sót lại sau vụ cháy. |
Bên cạnh nhân viên người Việt Nam, chị Năm thuê một nam nhân viên người Trung Quốc bán hàng. Người này hôm qua đã được cứu thoát khỏi đám cháy. Ngoài siêu thị này, chị Năm còn làm chủ một cửa hàng 90K tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) nhưng quy mô nhỏ hơn.
Chị Năm kể: Chuẩn bị năm học mới, mấy hôm trước, gia đình có nhập mấy chục vạn sản phẩm (trị giá gần 6 tỷ đồng) cất vào kho này, dự định Chủ nhật (tức hôm nay-PV) chuyển bớt sang cửa hàng ở Lục Nam để bán thì xảy ra hỏa hoạn. Hôm kiểm tra hàng, chị Năm tích được khoảng 1.000 sản phẩm có chút lỗi để sang tuần có kế hoạch đi vùng cao làm từ thiện, vậy mà…
Bên trong hiện trường. |
Khi tôi hỏi về nguyên nhân vụ cháy, chị Năm ngập ngừng: "Phải chờ cơ quan công an kết luận, nhưng nhiều khả năng là do chập điện chị ạ".
Tuấn Minh
Ý kiến bạn đọc (0)