(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết đã tiếp nhận và đang xác minh thông tin vụ việc dấu hiệu tội phạm mua bán người.

|
Bà Trần Thị Chiều tại cơ quan công an. |
Ngày 17/1/2023, Báo Bắc Giang đăng tải bài viết và clip với tiêu đề “28 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, ngày về tố cáo đứa cháu nhẫn tâm bán mợ” phản ánh vụ việc bà Trần Thị Chiều (SN 1964) trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) bị một số đối tượng lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1994.
Sau đó, ngày 18/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Trần Thị Chiều do Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chuyển đến.
Theo Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, Cơ quan CSĐT đã làm việc với nhóm tác giả bài báo, đồng thời tiếp nhận và phân công giải quyết nguồn tin nêu trên của bà Trần Thị Chiều.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đề nghị nhân dân, ai biết hoặc ai là bị hại của tội phạm mua bán người thì đến Công an huyện Lạng Giang hoặc trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất trình báo sự việc để được hướng dẫn giải quyết, qua đó điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Điện thoại liên hệ Công an huyện Lạng Giang: 0204.3881.205 hoặc 0989.091.333.
Nhóm PV Nội chính
28 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, ngày về tố cáo đứa cháu nhẫn tâm bán mợ(BGĐT) - Về đến cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), đặt chân lên đất mẹ Việt Nam sau 28 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, bà Trần Thị Chiều (SN 1964) ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) bật khóc nức nở ôm chầm các con, cháu, người thân của mình. Giọt nước mắt vui mừng của sự đoàn tụ xen lẫn sự tủi nhục, đắng cay khi nghĩ đến quãng thời gian đằng đẵng nơi xứ người, bị ép lấy một người xa lạ.
Công an Bắc Giang lên tiếng vụ người phụ nữ tố cáo bị lừa bán sang Trung Quốc 28 năm