Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kẻ sát hại tài xế taxi ở Mỹ Đình bị tuyên phạt án tử hình

Cập nhật: 08:16 ngày 26/09/2019
Bị cáo Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú ở Đô Lương, Nghệ An) bị tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.

Chiều 25-9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án giết người, cướp tài sản trước cổng sân vận động Mỹ Đình gây rúng động dư luận. Bị cáo là Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Cảnh An. 

Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định Nguyễn Cảnh An không nghề nghiệp và mê chơi games. Tháng 11-2018, An bỏ nhà ở Nghệ An ra Hà Nội sống lang thang tại khu vực phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 28-1-2019, sau nhiều giờ chơi game, An hết tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng mua một con dao gọt hoa quả mang theo người.

Chiều hôm sau, An vẫy xe của anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) – lái xe taxi hãng Linh Anh và bảo anh này chở về Sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

{keywords}

Nguyễn Cảnh An sau khi bị bắt.

Sau đó, khi anh Duy lái ô tô tới khu vực cổng C, D (Sân vận động Mỹ Đình) thì tên cướp bảo tài xế tấp xe vào lề đường. Tức thì, An bất ngờ từ ghế sau vít đầu anh Duy và dùng dao cắt cổ nạn nhân. Anh Duy mở cửa xe vùng chạy nhưng tử vong sau đó.

Sau khi gây án, An cướp một xe đạp rồi bỏ chạy lên Hòa Bình trốn. Đến ngày 4-2-2019, An bị cơ quan công an bắt gọn.

HĐXX nhận định hành động giết người dã man của An đã gây rúng động dư luận, cùng một lúc phạm hai tội giết người và cướp tài sản, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Nguyễn Cảnh An bị tuyên tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản.

Nghi can cứa cổ tài xế ở Mỹ Đình để lại dao, dép trên taxi
Công an đã thu giữ bên trong xe taxi những đồ vật nghi là của đối tượng gồm: 1 con dao nhọn, chuôi nhựa màu xanh trên dao còn dính máu; 1 đôi dép lê màu xanh lá cây và đen hiệu Fruit Knife.
Tài xế taxi kêu cứu rồi tử vong tại cổng sân vận động Mỹ Đình
Một tài xế taxi cố chạy vào quán đông người để kêu cứu với nhiều vết thương trên người, nhưng chỉ đi được chục mét anh đã đổ gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...