Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Pháp luật / Pháp đình
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tấn công cả gia đình nhà vợ lúc nửa đêm

Cập nhật: 17:12 ngày 26/11/2019
Hoàng Văn Khuyên (46 tuổi) giận vợ đòi ly hôn nên đến nhà gây náo loạn lúc nửa đêm, tông ôtô làm chết bố vợ.

Trưa 26-11, Hoàng Văn Khuyên bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người.

Theo bản án, Khuyên kết hôn với chị Trịnh Thị Đạo (kém 14 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) từ năm 2007, có hai con chung. Sau đó, vợ chồng Khuyên chuyển ra sống cùng gia đình chị Đạo ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cuộc sống vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên chị Đạo muốn ly hôn.

{keywords}

Bị cáo Hoàng Văn Khuyên tại phiên tòa ngày 26-11. 

Tối 17-6, Khuyên lái ôtô Ford Transit 16 chỗ chở con trai 9 tuổi từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Trên đường, anh ta gọi điện thoại cho vợ nói không muốn ly hôn. Chị Đạo từ chối, nói sẽ gửi đơn ra tòa để giải quyết dứt điểm nên cả hai lại cãi nhau.

Khuyên tức giận nói "tao mua xăng đốt chết cả nhà mày" rồi mua can xăng 400.000 đồng. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18-6, Khuyên lái ôtô về nhà chị Đạo; mở nắp can xăng và để ở góc sân.

Anh ta còn mang theo đoạn tay côn bằng sắt dài gần nửa mét với ý nghĩ sẽ đánh Trịnh Trọng Nghĩa (em trai chị Đạo) vì hai người vẫn thường cãi vã khi chung sống. Sau đó, Khuyên nhấn chuông, đập cửa nhà vợ.

Anh Nghĩa xuống mở cửa liền bị Khuyên vung côn đập vào mặt. Cả hai lao vào giằng co làm đổ căn xăng. Khuyên rút bật lửa, nói: "Hôm nay tao sẽ đốt chúng mày, tao không tha cho mày nữa". Anh Nghĩa xông vào ôm, đánh đẩy Khuyên ra ngoài đường. Chiếc bật lửa bị văng ra.

Thấy đầu mình chảy máu, Khuyên bảo bố vợ đi cùng để băng bó nhưng anh Nghĩa không cho đi. Anh rể và em vợ tiếp tục to tiếng, lao vào đánh nhau. Khuyên vào xe, rồ ga định đâm Nghĩa nhưng đã tông vào vợ và bố vợ. Nghĩa và mẹ tránh kịp.

Khuyên lái xe bỏ đi, lúc sau hối hận muốn đưa đi cấp cứu nhưng bị em vợ cầm dao đuổi. Trong hai nạn nhân, bố vợ của Khuyên đã tử vong.

Tại phiên tòa, Khuyên thừa nhận thường "chơi bời" nên không được lòng gia đình vợ. Mâu thuẫn giữa vợ chồng Khuyên không thể hóa giải nên vợ muốn ly hôn. "Bị cáo thương hai con nhỏ, đang tuổi ăn học, tách chúng ra thì khổ. Bị cáo đã cố gắng níu kéo", bị cáo nói và sau đó chắp tay xin lỗi gia đình nhà vợ.

Có mặt tại phiên xử, anh Nghĩa thừa nhận đã cầm dao chém anh rể. Mẹ vợ của Khuyên nói vì "thương hai cháu ngoại" nên xin tòa tha tội chết cho con rể dù hành vi phạm tội là không thể tha thứ.

TAND Hà Nội khi tuyên án nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Bắt khẩn cấp thanh niên chém hai bạn nhậu trọng thương
(BGĐT) - Hồi 19 giờ 45 phút, ngày 25-11, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) nhận được tin của quần chúng nhân dân thông báo về việc tại quán Tre Làng ở đường Nguyễn Công Hãn, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.
Bắt 14 đối tượng, triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng
Hơn 50 cảnh sát được huy động bắt giữ 14 đối tượng là những đại lý cấp dưới của Nguyễn Trung Hiếu, thu giữ 15 ipad, 5 bộ máy vi tính, hơn 52 triệu đồng; phong tỏa 1 tài khoản đối tượng dùng để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng. Bước đầu cảnh sát xác minh số tiền các con bạc cá cược bóng đá qua mạng Internet số tiền 196 tỷ đồng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...