Vờ làm chết người để lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng
Được bạn bè giới thiệu, ông Lê Hồng Đ (SN 1941) ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng) đã thuê Nguyễn Thanh Hương làm giúp việc cho gia đình từ cuối năm 2017. Thời gian ở đó, thỉnh thoảng, Hương nói dối là có việc nên vay tiền ông Đ.
Nguyễn Thanh Hương tại Công an huyện Lạng Giang. |
Đầu năm 2018, Hương quen với Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1958) ở thôn Đồng Quang, xã Đào Mỹ (Lạng Giang) thông qua mạng xã hội (Zalo). Sau đó, qua Tuấn, Hương quen Nguyễn Tiến Nam (SN 1975) ở cùng thôn với Tuấn. Tuy không thân thiết nhưng khi bị cáo hỏi vay tiền với số lượng lớn, Tuấn và Nam vẫn đồng ý cho vay. Đến giữa năm 2018, Hương còn nợ hai người này 300 triệu đồng.
Vì số tiền vay mượn quá lớn, Nguyễn Thanh Hương đã nói dối gia đình ông Đ là trong thời gian đi chữa bệnh nhân đạo không may tiêm nhầm thuốc làm chết một người ở tỉnh Bắc Giang, đang bị người nhà nạn nhân giữ lại và yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng. Bà Hương cũng đề nghị Tuấn phối hợp với mình để lừa gia đình ông Đ, nếu thành công thì mới có tiền trả nợ.
Hay tin, ông Đ lo lắng, vội vàng đi vay tiền đưa cho con gái mình mang lên Bắc Giang. Trong hai ngày 30/9/2018 và 1/10/2018, con gái ông Điệp đã mang 290 triệu đồng đến một nhà nghỉ ở xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (nơi Hương, Tuấn, Nam thuê trọ) để bồi thường, sau đó đón Hương về Hải Phòng. Số tiền nói trên, Nam giữ 235 triệu đồng, Tuấn giữ 55 triệu đồng.
Về Hải Phòng, bị cáo Hương chỉ ở lại nhà ông Đ 8 ngày rồi bỏ đi, cắt đứt liên lạc với mục đích chiếm đoạt số tiền vay trước đó. Sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra, Hương vô cùng ăn năn, hối hận, mong gia đình ông Đ tha thứ.
Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hương 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Xuân Tuấn 5 năm 6 tháng tù.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)