Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

19 năm tù cho cô gái cướp ngân hàng "thực hiện ước mơ vào showbiz"

Cập nhật: 14:01 ngày 21/12/2021
Phùng Thị Thắng, 26 tuổi (quê Bắc Giang), khai dọa nổ bom cướp ngân hàng để thực hiện ước mơ vào showbiz và muốn làm như trong phim hành động.

Ngày 21/12, Thắng bị TAND TP Hồ Chí Minh (HCM) đưa ra xét xử về tội cướp tài sản. Khai với tòa, bị cáo cho biết từng học ngành ngôn ngữ Anh tại trường đại học tại Hà Nội nhưng nghỉ giữa chừng để vào TP HCM tham gia sáng tác âm nhạc, hoạt động trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh. Để có tiền thực hiện ước mơ vào showbiz, bị cáo nảy sinh ý định cướp ngân hàng và đã lên kế hoạch một tháng trước khi thực hiện.

{keywords}

Bị cáo Thắng tại tòa ngày 21/12.

Thắng phủ nhận lời khai trước đó là "đi cướp để trả nợ giang hồ". Bị cáo nói mình làm nhiều ngành nghề, từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như thách thức danh hài, Vietnam Idol, MC... đủ khả năng tài chính nên không có việc mượn nợ.

Theo cáo trạng được Viện KSND công bố, Thắng muốn có tiền tiêu xài, trả nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Ngày 8/10/2020, cô ta lên mạng tìm hiểu cách thức chế tạo trái nổ rồi đi mua vật liệu về làm 2 quả nổ giả, sau đó giấu trong tủ gửi đồ tại siêu thị Big C trên đường Trường Trinh, quận Tân Phú.

Gần trưa 10/10/2020, cô gái đến siêu thị Big C lấy túi đựng quả nổ và mang theo nhiều bình gas mini, chai xăng... cùng nhiều vật dụng cá nhân bỏ vào túi xách, đón taxi đến siêu thị Aeon Mall. Khi đi ngang qua Phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, Thắng thấy vắng người nên quyết định sẽ cướp.

Sau khi vào nhà vệ sinh Aeon Mall hoá trang bằng cách đội tóc giả, mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính đen, găng tay... cô gọi taxi quay lại mục tiêu đã chọn.

{keywords}

Hình ghi Phùng Thị Thắng khi thực hiện vụ cướp tại ngân hàng.

Lúc này ngân hàng vắng người, chỉ có một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Thấy Thắng xách balô đi bộ vào, bảo vệ chặn lại vì ngân hàng đã nghỉ. Cô xin vào trong "lấy đồ để quên".

Thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn, chuẩn bị đóng cửa. Cô đặt túi xách mở sẵn, để lộ nhiều bình gas mini, chai xăng, dây đèn nhấp nháy... nói "đây là bom, tất cả giơ tay lên" và yêu cầu nhân viên ngân hàng "bước ra giữa phòng".

Cô ta tiếp tục lấy chai xăng, dụng cụ khò lửa dọa "cho nổ", buộc hai nữ nhân viên bỏ tiền vào trong túi của mình, tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Lấy được tiền, Thắng nhanh chóng ra ngoài, rồi dùng dây cột cửa ngân hàng, nhốt mọi người bên trong sau đó nhảy lên chiếc taxi tẩu thoát.

Thắng lấy 5 triệu đồng mua quần áo, thay đổi trang phục để lẩn trốn nhưng bị công an bắt sau đó tại Vincom Cộng Hòa, quận Tân Bình, cùng toàn bộ tang vật.

Quá trình điều tra, Thắng khai do ấp ủ giấc mơ vào showbiz, phải vay tiền giang hồ để đầu tư hình ảnh nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp.

Trả lời HĐXX về việc thay đổi lời khai về động cơ phạm tội, bị cáo nói mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc. "Nếu khai đi cướp để thực hiện giấc mơ thì sẽ bị đưa đi giám định tâm thần", Thắng giải thích và khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Thắng giải thích thêm, lý do khi gây án, thực hiện nhiều hành vi trước camera của ngân hàng là vì bị ảnh hưởng bởi phim hành động và muốn "tạo ra sự việc ấn tượng".

Về việc chế tạo quả nổ, bị cáo cho biết đã lên mạng xem hình dạng trái nổ nhưng không xem cách chế tạo, mà do mình tự nghĩ ra. "Những trái nổ bị cáo mang đi cướp ngân hàng là nhằm đe dọa chứ không mong muốn gây thương tích cho ai", Thắng nói và cho biết, lúc thực hiện hành vi phạm tội, mọi việc diễn ra thuận lợi, các nhân viên ngân hàng đều nghe theo lời mình.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi đại diện phía bị hại, thừa nhận hành vi là sai phạm nên chấp nhận mọi phán quyết của tòa. "Trước khi đi cướp, bị cáo đã tìm hiểu kỹ mức hình phạt có thể đối diện. Bị cáo biết trước được tương lai, chỉ làm theo giấc mơ", Thắng nói.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thắng mức án 19 năm tù.

Hoàn thiện hồ sơ một nữ bị can quê Bắc Giang vào TP HCM cướp ngân hàng
Phùng Thị Thắng, 25 tuổi, ấp ủ ước mơ vào showbiz nên vay tiền để đầu tư hình ảnh, đến khi không trả nổi đã làm liều đi cướp ngân hàng.
Nữ quái khai cần tiền trả nợ nên đi cướp ngân hàng
Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang, từng tham gia nhiều gameshow hài trên truyền hình, khai cần tiền trả nợ nên đi cướp ngân hàng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...