(BGĐT) - Đúng dịp kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, tin vui đến với người dân vùng Tây Yên Tử, nơi có Cụm công nghiệp điện - than Đồng Rì, cầu Lãn Chè trên đường tỉnh 291 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ước mơ ngàn đời của người dân nơi đây đã trở thành hiện thực.
|
Cầu Lãn Chè. |
Khi chưa có cầu, người dân hai bên bờ sông Lục Nam thuộc xã Yên Định, Tuấn Đạo (Sơn Động) cùng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường tỉnh 291 mỗi khi qua ngầm Chè rất vất vả, nguy hiểm do nước sâu, dốc cao. Vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, dòng sông chảy xiết nên việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa khó khăn gấp bội.
Rất nhiều tai nạn thương tâm ở ngầm này đã xảy ra, trong đó một kỹ sư thiết kế vào xây dựng Nhà máy Nhiệt Điện Sơn Động đã bị thiệt mạng do lũ cuốn. Hai cô giáo quê ở tỉnh Hải Dương vào thăm người thân, một thầy giáo trên đường về huyện qua ngầm cũng bị lũ cuốn tử vong... Hầu như năm nào ở ngầm Chè cũng xảy ra tai nạn thương tâm do nước lũ.
Ông Trương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Định cho biết: Chưa có cầu, bà con đi lại rất khó khăn, mặt hàng nông, lâm sản, vật liệu xây dựng giá cả chênh lệch khá lớn. Khi cây cầu được xây dựng, người dân địa phương được lợi hàng tỷ đồng mỗi năm. Giao thương thuận tiện, chắc chắn các xã trong khu vực sẽ có bước phát triển mới.
Năm 2015, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng cầu Lãn Chè thay thế ngầm Chè, công trình khởi công ngày 15-4. Xác định rõ việc xây dựng cây cầu để phục vụ phát triển KT-XH của nhân dân trong khu vực và khắc phục “điểm đen” giao thông trên tuyến đường tỉnh 291 nhất là trong mùa mưa bão nên yêu cầu đặt ra cho các cơ quan chức năng phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Công trình có tổng mức đầu tư 29,5 tỷ đồng, tổng chiều dài 443,8m, phần cầu gồm 4 nhịp, bề rộng 8m xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, phần đường theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi. Dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư, Công ty cổ phần Cầu 75 thi công phần cầu.
Trước ngày khánh thành cầu, chúng tôi có mặt tại công trường chứng kiến niềm vui của những người thợ đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng và chia sẻ niềm vui với nhiều người dân có mặt tại đây. Được đi trên cây cầu mới, nhiều người dân thôn Lãn Chè, xã Tuấn Đạo hồ hởi: Ngày nào chúng tôi cũng phải sang sông giờ có cây cầu mới thấy vui lắm! Còn ông Đàm Văn Hồng, 79 tuổi, thôn Trại Chùa, nhà ở gần bờ sông phấn khởi: Vui lắm, cây cầu mới có nhiều cái lợi, hàng hóa của người dân sẽ tiêu thụ dễ dàng, đặc biệt tránh được nguy hiểm cho người, phương tiện khi qua sông.
Để có kết quả hôm nay, hàng trăm con người đã phải dầm mình trong mưa rét, chống chọi với khí hậu bất thường của thời tiết nơi vùng cao đưa công trình về đích đúng thời gian. Những cán bộ địa phương thuộc hai xã Tuấn Đạo, Yên Định cùng Ban giải phóng mặt bằng huyện quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện cho nhà thầu thi công. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên có mặt kiểm tra, chỉ đạo, động viên những người thợ. Cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đại diện chủ đầu tư ngày đêm bám hiện trường, theo sát tiến độ, kịp thời đề xuất hướng giải quyết.
Theo ông Trần Văn Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, mặc dù quy mô dự án cầu Lãn Chè không lớn song thi công trong điều kiện rất khó khăn về địa hình, thiếu nơi tập kết phương tiện, nguyên liệu, địa chất phức tạp, thời tiết bất thường, thiếu vốn… song do có sự phối hợp tốt với nhà thầu cùng khắc phục nên tiến độ, chất lượng công trình bảo đảm.
Chỉ huy trưởng công trình xây dựng cầu Nguyễn Gia Viễn không nói về việc thi công cầu mà tâm sự: Công ty cổ phần Cầu 75 đã thực hiện nhiều dự án lớn trong đó có những cây cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như cầu Vát, cầu Bố Hạ, cầu Chũ, cầu Bến Tuần, cầu Mai Đình- Đông Xuyên, nay là cầu Lãn Chè. Qua mỗi vùng đất, chúng tôi lại càng hiểu thêm con người Bắc Giang tốt bụng và thân thiện, luôn giúp đỡ chia sẻ khó khăn với những người thợ cầu để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đứng trên mặt cầu phóng tầm mắt về các hướng, sau cơn mưa, màu xanh của núi rừng như xanh thẫm hơn. Phía dưới sông, con đò sắt ì ạch nặng nhọc đang vận chuyển những chuyến hành khách cuối cùng trước khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Cây cầu không chỉ là món quà lớn dành cho người dân nơi đây mà còn hứa hẹn bao điều tốt đẹp về sự phát triển trong tương lai của một vùng đất thuộc huyện vùng cao Sơn Động.
Việt Hưng