(BGĐT) - Bên cạnh thực hiện đầy đủ, kịp thời quy định của Nhà nước về việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Giang còn có nhiều cách làm thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau của các Mẹ.
|
Cán bộ Bệnh viện Quân y 110 (cơ sở 2) thăm hỏi Mẹ VNAH Nguyễn Thị Kính. |
Đóng quân trên địa bàn xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2 (Quân khu 1) luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Mẹ VNAH Nguyễn Thị Kính (SN 1927) ở thôn Đông Nghè. Mẹ Kính có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Gần đây, tấm lưng còng của Mẹ đau nhức hơn. Biết tin Mẹ đau ốm, cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện đến thăm hỏi, khám bệnh, động viên. Gặp lại những đứa con mặc quân phục, Mẹ xúc động quên đi nỗi đau bệnh tật.
Những dịp lễ, Tết, kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ, cán bộ bệnh viện đều đến với Mẹ mang theo những món quà vật chất và tinh thần ý nghĩa. Bên cạnh đó, Công ty Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc nhận phụng dưỡng Mẹ Kính suốt đời; hằng tháng, đơn vị hỗ trợ Mẹ 500 nghìn đồng. Thấy ngôi nhà của Mẹ xuống cấp, năm 2010, Công ty ủng hộ gia đình 50 triệu đồng, bà con chòm xóm hỗ trợ ngày công. Qua mấy mùa mưa bão, Mẹ không phải thấp thỏm, lo lắng vì căn nhà giờ đã vững chãi, khang trang.
Mẹ VNAH Trần Thị Hằng (SN 1924) ở thôn Ba Mô, xã Ngọc Lý (Tân Yên) có hai con trai là liệt sĩ. Ngày nhận tin con hy sinh, nén đau thương, Mẹ hăng hái sản xuất, tham gia công tác hội, vững vàng vượt qua gian nan, vất vả. Bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn, tháng 3-2015, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho Mẹ. Hiện Tòa án nhân dân tỉnh nhận phụng dưỡng.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 1.366 Mẹ VNAH được phong tặng và truy tặng, hiện 74 Mẹ còn sống. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ. |
Đầu năm 2016, Mẹ bị đau dạ dày phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hay tin, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội, lực lượng vũ trang huyện và các ban, ngành địa phương đến thăm hỏi, động viên. Nỗi đau mất chồng, mất con như vơi đi khi Mẹ được nhiều tập thể, cá nhân quan tâm, chăm sóc.
Trò chuyện với cán bộ thương binh xã hội xã Quý Sơn (Lục Ngạn), chúng tôi biết một trường hợp đặc biệt. Đó là Mẹ Trần Thị Tý (SN 1920) ở thôn Trại Cháy có hai con là liệt sĩ chống Mỹ. Tháng 8-2013, tên Mẹ nằm trong danh sách được phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Mọi giấy tờ đang trong quá trình hoàn thiện để thế hệ sau thể hiện lòng biết ơn thì tháng 11-2013 Mẹ Tý qua đời vì tuổi cao, sức yếu. Cán bộ chính sách các cấp tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Giữa năm 2015, Mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý này. Con trai út là người chăm sóc Mẹ khi còn sống được nhận toàn bộ số tiền trợ cấp theo quy định.
|
Đoàn viên thanh niên huyện Lạng Giang thăm, tặng quà Mẹ VNAH Dương Thị Hai, 97 tuổi, thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi. Ảnh: Việt Hưng |
Xã Quý Sơn có 4 Mẹ VNAH đều đã từ trần, tưởng nhớ công lao của các Mẹ, dịp lễ, Tết, ban, ngành, đoàn thể các cấp đều đến nhà riêng thắp hương và tặng quà thân nhân các Mẹ. Ngoài ra, theo hướng dẫn của lãnh đạo huyện Lục Ngạn, UBND xã Quý Sơn đã hoàn thiện cuốn kỷ yếu ghi chép đầy đủ thông tin của gần 500 người là Mẹ VNAH, liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã. Cuốn sách này phục vụ công tác theo dõi, lưu giữ, quản lý và đền ơn đáp nghĩa.
Tiếp tục ghi nhớ công ơn của các Mẹ VNAH, mới đây, Mẹ Vũ Ngọc Thanh ở khu 4, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) được phong tặng danh hiệu nhà nước “Bà Mẹ VNAH” và 9 Mẹ được truy tặng. Mỗi Mẹ được nhận gần 20 triệu đồng và một suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Hiện lực lượng vũ trang tỉnh đang hoàn thiện việc chọn đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Thanh suốt đời.
Cùng với các địa phương, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh đã thực hiện tốt chế độ dành cho đối tượng chính sách. Mỗi năm, hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh, Mẹ VNAH đến đây điều dưỡng. Trung tâm luôn duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thực đơn được thay đổi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số Mẹ phải ăn kiêng, đơn vị chủ động chọn những thực phẩm thay thế phù hợp. Những trường hợp không thể đi điều dưỡng, Trung tâm cử cán bộ về tận gia đình khám, tư vấn sức khỏe.
Sinh thời, Bác Hồ đã nói: “Nhân dân ta rất biết ơn các Bà Mẹ cả hai miền Nam, Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng…”, vì thế, việc quan tâm, chăm lo cho các Mẹ về vật chất và tinh thần là trách nhiệm của thế hệ sau và toàn xã hội. Nghĩa cử đó là niềm trân trọng, ghi nhớ công lao của biết bao người phụ nữ can trường với đất nước, non sông.
Mạc Yến