(BGĐT) - Trong năm 2021, dịch Covid-19 xuất hiện đã làm đảo lộn mọi hoạt động KT-XH và đời sống của nhân dân, cũng là phép thử của lòng người. Trước muôn vàn khó khăn, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lạng Giang đã chung tay thắp lên ngọn lửa đoàn kết, thắm đượm nghĩa tình, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân phòng, chống dịch (PCD).
Những bếp lửa ấm tình người
Cuối tháng 5/2021, trên địa bàn huyện Lạng Giang xuất hiện nhiều người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó xã miền núi Hương Sơn là điểm nóng với 61 ca bệnh, chiếm một nửa số người nhiễm toàn huyện. Xã phải lập 2 khu cách ly tập trung, 14 chốt kiểm soát, nhiều thôn, xóm bị phong tỏa.
Chị Vũ Thị Kim Tân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho hay, Hương Sơn là nơi đầu tiên của huyện xuất hiện các ca bệnh nên cán bộ căng thẳng, lo lắng, nhiều đêm không ngủ. Nhiệm vụ hậu cần càng thêm khó khăn bởi các chợ đều tạm dừng họp để PCD. Được hỗ trợ lương thực, thực phẩm từ các tổ chức đoàn thể của huyện, các địa phương lân cận gửi về, xã phát huy tinh thần tự lực, huy động cơ sở vật chất, con người tại chỗ.

|
Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Lạng Giang chuẩn bị các suất cơm phục vụ khu cách ly. |
Trong đó, Hội LHPN phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể khác đảm nhận nấu 3 bữa ăn/ngày cho người dân trong các khu cách ly tập trung và lực lượng tuyến đầu. Lúc cao điểm, dịch xâm nhập vào trường học, xã tổ chức ba bếp ăn đặt tại ba khu vực khác nhau gồm: Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn Đồn 19 và tại nhà một hội viên ở thôn Hương Thân với tổng số gần 500 suất mỗi bữa.
Suốt thời gian dài, các bếp ăn phục vụ chống dịch tại xã Hương Sơn luôn đỏ lửa. Chị em các thôn luân phiên, chia thành nhóm nhỏ từ 7 đến 10 người phụ trách mỗi bếp. Người nhặt rau, thái thịt, nấu cơm, người vận chuyển thực phẩm; một số gia đình kinh doanh nhà hàng tạm ngừng hoạt động cũng tình nguyện mang tủ nấu cơm công nghiệp, tủ bảo quản, dụng cụ chế biến chuyên dụng đến… Nhờ thế mà tổ hậu cần hoạt động hiệu quả hơn, thường xuyên chế biến mỗi bữa ăn có 4 đến 5 món ngon.
Chia sẻ với lực lượng tuyến đầu chống dịch, với những người dân đang cách ly, chị em cố gắng chế biến những suất cơm ngon miệng, đẹp mắt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày nào cũng vậy, chỉ khi dọn dẹp xong xuôi, ghi chép sổ sách cẩn thận và lo chuẩn bị thực phẩm cho ngày hôm sau đâu vào đấy chị Tân mới trở về nhà. Khi ấy, đồng hồ điểm 23 giờ đêm.
Để tăng thêm khẩu phần bữa cơm, chị Trịnh Thị Thơm, thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh còn mổ sẵn 15 kg gà của gia đình đưa vào bếp ăn khu cách ly tại Trường Mầm non của xã; chị Hoàng Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thanh gửi con nhờ người thân chăm sóc, không quản vất vả trực tiếp lái xe ô tô của gia đình đi chở lương thực, thực phẩm, đưa cơm từ bếp ăn đến các điểm trực chốt.
Từ tháng 11/2021, trên địa bàn xã An Hà, Tân Thanh, thị trấn Vôi xuất hiện các ổ dịch mới, xâm nhập cả vào trường học, làm nhiều học sinh, giáo viên phải cách ly tập trung. Chị em các chi hội lại tạm gác việc nhà, không nề hà mưa gió sẵn sàng đảm nhận việc bếp núc phục vụ các điểm cách ly. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẻ chia từ các hội viên phụ nữ đã tiếp thêm sức mạnh, giúp mọi người vững tin, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
Sức mạnh của tình đoàn kết
Dịch ập đến đúng vào thời điểm hoa màu của nhân dân tổ dân phố Cả và Đồng 2, thị trấn Kép được thu hoạch. Thương nhân không thể vào những nơi đang phong tỏa để thu mua, bà con bị cách ly y tế tại nhà không thể ra đồng gặt hái. Không đành lòng ngồi nhìn tài sản nguy cơ mất trắng sau bao ngày nông dân vất vả chăm sóc, chị Chu Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kép kêu gọi bạn bè, cộng đồng mạng tìm nguồn tiêu thụ.
Trong 21 ngày cao điểm, chị em trong khu phong toả luân phiên từng hộ ra đồng cắt rau, bí, dưa đưa về tập kết tại chốt. Tại đây, hội viên phụ nữ ở vòng ngoài cùng lực lượng chức năng tiếp nhận chuyển lên “chuyến xe 0 đồng” (miễn phí vận chuyển) đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Chỉ trong 2 tuần, hơn 20 tấn rau xanh, củ, quả các loại được giải phóng khỏi đồng ruộng đưa đến tay người tiêu dùng.

|
Phụ nữ thị trấn Kép (Lạng Giang) giúp hội viên đang cách ly y tế thu hoạch nông sản. Ảnh: Thanh Vân |
Điều đáng trân trọng là dù thu gom, vận chuyển vất vả, chân tay lấm lem, lưng đẫm mồ hôi giữa cái nắng nóng như đổ lửa nhưng các chị đều say sưa làm việc với tinh thần tương thân, tương ái. Tất cả hàng hóa đều được ghi vào sổ sách chi tiết, bàn giao lại số tiền cho hội viên đầy đủ.
Một năm qua đi trong muôn vàn khó khăn, điều đọng lại là những câu chuyện xúc động được viết lên trong đại dịch. Dẫu không phải bà con họ hàng thân thích, có người chưa một lần gặp nhưng lúc dịch bệnh ập đến, mọi người xem nhau như người một nhà, gắn kết tình thân, sẵn sàng trợ giúp bất kể đêm ngày, mưa nắng và hiểm nguy rình rập.
Năm 2021, Hội LHPN huyện Lạng Giang đã tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn... phục vụ công tác PCD trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; trực tiếp tổ chức hoặc phối hợp với các đoàn thể địa phương duy trì 41 bếp ăn với hơn 4 nghìn lượt người tham gia, cung cấp hàng trăm nghìn suất cơm cho người đang cách ly và lực lượng tham gia chống dịch. |
Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến, thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh có ba người lần lượt nhiễm bệnh phải đi điều trị và cách ly gần ba tháng. Suốt thời gian dài, các chị em trong xã và Chi hội Phụ nữ thôn đã giúp chị Xuyến thu hoạch, làm đất, đưa nước về ruộng rồi cấy vụ lúa mới. Ngày chị Xuyến khỏi bệnh trở về nhà, Chi hội còn tặng một đôi lợn giống để gia đình có sinh kế sản xuất, ổn định đời sống. Nghĩa cử ấy, chị Xuyến luôn khắc ghi trong lòng.
Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Ánh, ở thôn Tân Mỹ, cùng xã Tân Thanh cũng được hội viên phụ nữ trong xã hỗ trợ cấy hơn một mẫu lúa trong thời gian cả gia đình đi điều trị, cách ly y tế. Ngày trở về, thấy những ruộng lúa đang lên xanh mướt, chị Ánh xúc động cảm ơn việc làm nghĩa tình mà cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương dành cho mình.
Bà Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạng Giang cho biết, trong năm 2021, Hội LHPN huyện đã tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn... với trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; trực tiếp và phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương duy trì 41 bếp ăn với hơn 4 nghìn lượt người tham gia, cung cấp hàng trăm nghìn suất cơm cho người phải cách ly tập trung và lực lượng chống dịch.
Ngoài ra, cán bộ, hội viên các xã, thị trấn còn đi từng ngõ, gõ từng nhà, tranh thủ buổi tối đến hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm PC-Covid giúp cơ quan y tế đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng dịch. Khi dịch trên địa bàn tạm lắng, nhiều hội viên vận động ủng hộ nhân dân các huyện lân cận và đồng bào miền Nam ruột thịt nhiều mặt hàng thiết yếu. Những việc làm nghĩa tình của cán bộ, hội viên phụ nữ Lạng Giang đã góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết, thể hiện vai trò quan trọng của các cấp hội phụ nữ trong hành trình kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân.
Bài, ảnh : Mai Toan
Yêu thương - món quà ý nghĩa với phụ nữ(BGĐT) - Ngày nay, thị trường quà tặng dành cho phụ nữ đa dạng, phong phú. Thế nhưng món quà ý nghĩa, giá trị hơn cả với chị em là được người thân yêu thương, trân trọng, sẻ chia công việc gia đình và tạo điều kiện để tham gia các hoạt động xã hội.
Phụ nữ Bắc Giang góp sức xây đời sống mới(BGĐT) - Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những phần việc cụ thể, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã chung tay góp sức vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).