Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thượng tướng Nguyễn Hữu An và kỷ vật chiến trường

Cập nhật: 14:09 ngày 27/04/2022
(BGĐT) - Bảo tàng Quân đoàn 2 trưng bày nhiều hiện vật, kỷ vật liên quan đến Thượng tướng Nguyễn Hữu An (1926-1995), Tư lệnh Quân đoàn 2 giai đoạn 1975-1979. Mỗi hiện vật là một câu chuyện không chỉ của riêng ông mà còn nói lên khí thế tiến công “thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của đơn vị anh hùng, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Những lá thư mang tin chiến thắng

Thượng tướng Nguyễn Hữu An quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Khi là Tư lệnh Quân đoàn 2, ông mang quân hàm Thiếu tướng; trực tiếp chỉ huy Quân đoàn tham gia nhiều chiến dịch. Nổi bật là Chiến dịch Trị Thiên - Huế, Đà Nẵng, hành quân thần tốc giải phóng các tỉnh dọc duyên hải miền Trung và giành thắng lợi giòn giã trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

{keywords}

Ông Nguyễn Hữu An (người đeo kính) cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc đánh vào Dinh Độc Lập. Ảnh tư liệu.

Trong các chiến dịch nói trên, Tướng An đóng vai trò rất quan trọng. Ông cùng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 lúc bấy giờ đã chủ động đề xuất lên Bộ Quốc phòng nhiều phương án, quyết sách táo bạo, nhanh nhạy; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng của Quân đoàn tiến công thần tốc, đánh trận nào thắng trận đó.

Với mục đích giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Bảo tàng Quân đoàn 2 đã sưu tầm, trưng bày nhiều kỷ vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của ông. Đó là khẩu súng tiểu liên, ống nhòm mà ông sử dụng ở nhiều trận chiến, đồng hồ, đài cassette, huân chương, bộ lễ phục ông mặc trong lễ mít - tinh tại Sài Gòn mừng đất nước thống nhất… Đặc biệt hơn cả là những lá thư Thượng tướng viết gửi về cho vợ là bà Bùi Thục Chi. Mỗi lá thư đều gắn liền với một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thành Huế, nhân viên Bảo tàng giới thiệu cho chúng tôi lá thư Tướng An viết ngày 1/4/1975 gửi về hậu phương sau khi Quân đoàn 2 giải phóng hoàn toàn Trị Thiên – Huế. Trong thư có đoạn: “Chắc em đã nghe tin chiến thắng dồn dập rồi, có phấn khởi không?... Trong trận giải phóng TP Huế, Quân đoàn anh đã tiêu diệt 35 nghìn địch, bắt 15 nghìn tù binh, xóa sổ Sư đoàn 1 bộ binh, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 147, 2 liên đoàn biệt động, 1 trung đoàn độc lập, 3 trung đoàn xe tăng bọc thép, 10 tiểu đoàn pháo…”.

Trong chiến dịch này, ban đầu, Quân đoàn 2 nhận lệnh tiến công theo hướng Tây Bắc. Sau đó, Tướng An cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh nghiên cứu địa hình, tình thế và đề nghị cấp trên cho chuyển hướng tiến công sang Tây Nam vì nơi đây quân Ngụy có nhiều sơ hở. Theo kế hoạch mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn tiến công thuận lợi hơn và nắm phần thắng trong tay.

Trận quyết chiến cuối cùng

Chiến công nối tiếp chiến công, Quân đoàn 2 tiếp tục giải phóng Đà Nẵng. Sau đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn nhận được chỉ thị của Bộ Quốc phòng chuẩn bị một lực lượng tăng cường cho Quân đoàn 1 vào Nam. Các đơn vị khác ở lại Đà Nẵng làm lực lượng dự bị.

{keywords}

Một số kỷ vật của Thượng tướng Nguyễn Hữu An tại Bảo tàng Quân đoàn 2.

Sau khi xem xét tình hình, khả năng, số lượng vũ khí, lương thực đáp ứng tốt cho tiền tuyến, Tư lệnh Nguyễn Hữu An cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã đề nghị cấp trên cho phần lớn lực lượng của đơn vị vào Nam, trở thành đội quân nòng cốt trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Đề nghị đó đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận. Qua nhiều bức ảnh đen trắng ghi lại những thời khắc lịch sử được lưu giữ ở Bảo tàng Quân đoàn 2, chúng tôi thấy bóng dáng một vị tướng giản dị, kiên cường, luôn theo sát tình hình để kịp thời chỉ huy, động viên bộ đội.

Đến ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Tư lệnh Nguyễn Hữu An không quên viết thư báo tin cho vợ. Trong thư đề ngày 4/5/1975, ông viết: “Tiện có máy bay về Hà Nội, anh viết thư này thăm em và các con và báo tin mừng là quân ta đã toàn thắng. Quân đoàn anh đã đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ từ Tổng thống, Phó Tổng thống, Thủ tướng các bộ trong chính phủ bù nhìn đấy… Chiến tranh kết thúc rồi, thế nào anh cũng về thăm mấy mẹ con em… ”.

Đại tá Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 2 cho biết: Năm 2005, thực hiện cuộc vận động “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân”, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với nghệ sĩ Tạ Duy Đoán đã hoàn thành bức tượng Thượng tướng Nguyễn Hữu An và dành tặng cho Bảo tàng Quân đoàn 2. Bức tượng được đặt trang trọng ở khu vực trung tâm của Bảo tàng, gần tủ đựng các kỷ vật của Tướng An và sa bàn Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Quân đoàn 2: Xây dựng và quản lý doanh trại ngày càng chính quy, hiệu quả
(BGĐT) - Ngày 29/3, Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ tư thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” (2017-2022).
Tuổi trẻ Quân đoàn 2 thi đua thực hiện “bốn nhất”
(BGĐT) -  Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, các cấp bộ đoàn của Quân đoàn 2 đã phát động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tổ chức nhiều phong trào, công trình, phần việc ý nghĩa, trong đó nổi bật là phong trào thi đua thực hiện “bốn nhất”.   
Quân đoàn 2 tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Gương mặt trẻ triển vọng" năm 2021
(BGĐT) - Ngày 16/3, Quân đoàn 2 gặp mặt, tuyên dương tổ chức quần chúng, “Cán bộ, hội viên phụ nữ xuất sắc”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2021. 
Huấn luyện chiến sĩ mới ở quân đoàn 2: Đột phá vào khâu yếu, bảo đảm thực chất
(BGĐT) -  Nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới yên tâm gắn bó và thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng đón nhận tân binh.
Quân đoàn 2 triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022
(BGĐT) - Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ. Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức vào ngày 29/12.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...