Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô gái lưng cong vẹo, mong một lần được đứng thẳng

Cập nhật: 20:33 ngày 10/07/2020
Lúc sinh ra, Nguyễn Thị Giao (SN 1987) ở thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) bình thường như bao trẻ khác. Nhưng sau trận sốt cao năm 8 tuổi, cơ thể em biến dạng, lưng bỗng cong vẹo một bên. 25 năm qua, Giao chỉ ước có điều kiện đi khám chữa để được đứng thẳng nhưng mãi chưa thể.
{keywords}

Dù tật nguyền, sức khỏe yếu nhưng Nguyễn Thị Giao không đầu hàng số phận, luôn có ý thức nỗ lực vươn lên

Ngày Giao bị bệnh, gia đình em rất nghèo. Bố mẹ chỉ có thể đưa em đến bệnh viện huyện chữa trị suốt 2 năm ròng nhưng không thuyên giảm. Từ đó, em mang thân hình như hiện tại, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đi đứng khó khăn, không làm được việc nặng, di chuyển khoảng 100 m phải có người dìu. Những năm sau, nhà Giao lại xảy ra nhiều biến cố: bố ốm nặng, anh trai ly hôn mang con về gửi. Nhà đã nghèo càng khó hơn. 

{keywords}

Lưng của Nguyễn Thị Giao cong vẹo sang một bên

Không đầu hàng số phận, Giao xin bố mẹ đi học may vá ở cơ sở nhân đạo. Giao kể, những ngày đầu đi học, do sức khỏe yếu, lại chưa quen ngồi lâu, tay bị kim châm chảy máu chi chít, người đau quằn quại phải nằm liệt nhiều ngày sau đó. Dù vậy em không nản trí, gắng gượng 6 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, Giao tốt nghiệp khóa học may và nhờ mẹ vay tiền mua chiếc máy khâu cũ. Những hôm khỏe, em nhờ mẹ đẩy chiếc máy may và dìu mình ra đầu ngõ ngồi nhờ ở lề đường, nhận sửa quần áo cho mọi người. Mỗi ngày như vậy, em kiếm được vài chục nghìn đồng đỡ đần gia đình mua mớ rau, bìa đậu. Gia đình không còn bị thiếu đói song cũng chưa dư đồng nào, ước mơ được đến bệnh viện tuyến trung ương thăm khám chữa trị mãi chưa thực hiện được.

Xem ti vi, đọc báo thấy nhiều hoàn cảnh như mình chữa trị khỏi, Giao ước được về Hà Nội khám chữa. Nhưng giờ nhìn bố ốm bệnh, Giao lại ước có tiền để đưa bố đi khám chữa trước! “Bố em đau lắm, lần khám gần nhất bác sĩ bảo ông bị cả gan và thận, tuyến giáp. Khối u quanh cổ và cằm ngày càng to ra, mấy ngày nay đến cháo cũng không nuốt nổi nữa. Nhỡ ông có mệnh hệ gì…”, Giao lo lắng bộc bạch.

Theo chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên: “Hoàn cảnh của Giao thực sự rất khó khăn. Hiện thu nhập cả nhà trông cả vào tiền trợ cấp vài trăm nghìn đồng của Giao và ít đồng bán rau của mẹ nên thiếu thốn vô cùng. Năm ngoái, có đoàn bác sĩ ở Hà Nội về thăm khám miễn phí, Hội Chữ thập đỏ huyện đã đưa Giao đến khám, nhưng họ bảo em phải ra bệnh viện tuyến trung ương khám chụp, xét nghiệm cẩn thận mới đánh giá được hết tình hình và xem còn hy vọng phẫu thuật không. Điều này quá sức với hoàn cảnh của Giao. Xin cộng đồng và các nhà hảo tâm hãy giúp em, giúp ước mơ được một lần đứng thẳng lưng thành hiện thực. 

Mọi sự giúp đỡ cho Giao xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Giao, tổ dân phố Đông, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên), tài khoản: 43110001002161 Ngân hàng  BIDV Bắc Giang. ĐT 0359190998.

Hai bé song sinh tội nghiệp cần sự giúp đỡ
(BGĐT)- Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của hai chị em song sinh là Hà Thị Anh Thư, Hà Thị Anh Như ở thôn Sơn Giao, xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa), nhiều người không khỏi xót xa.
Báo Dân Trí trao hơn 300 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Gia Bình
(BGĐT) - Chiều 22/6, Báo Dân Trí phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Nguyễn Gia Bình (SN 2017) ở thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang, cùng chính quyền xã Tân Dĩnh. 
Đôi vợ chồng nghèo có con bệnh tật cần giúp đỡ
(BGĐT) - Gia đình anh Nguyễn Văn Trung ở thôn Tiến Sơn, xã Hợp Đức (Tân Yên) hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng anh có ba con bị bệnh tim bẩm sinh, hai người đã mất, một người con gái còn mắc thêm bệnh viêm đa khớp.    
Giúp đỡ gia đình khó khăn bị đổ nhà do giông lốc
(BGĐT)- Gia cảnh đã khó khăn, giờ giông lốc lại làm đổ nhà, cuộc sống của gia đình ông Nguyến Tất Đặt (SN 1947) ở thôn Tân Trung, xã Ngọc Châu (Tân Yên) hiện vô cùng khó khăn. 
Chàng trai bất hạnh cần được giúp đỡ
BGĐT- Đang là lao động chính, trụ cột gia đình, Hoàng Công Dương (SN 1990)  ở thôn Ba Mô, xã Ngọc Lý (Tân Yên) bị tai nạn giao thông phải nằm liệt một chỗ. Vợ Dương thấy vậy đưa ba con nhỏ về quê ngoại. Gánh nặng cơm áo gạo tiền giờ đây đè nặng lên vai bố mẹ chồng.
Hương Hồng
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...