Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bà đau yếu, cháu mồ côi cần được giúp đỡ

Cập nhật: 09:32 ngày 14/03/2018
(BGĐT) - Mấy năm nay, bà Trịnh Thị Mạn ở thôn Sòi, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) mắc nhiều bệnh mạn tính, mắt mờ, chân tay đau nhức không lao động được. Bà cùng cháu nội đang sống lay lắt nhờ sự cưu mang của người thân và láng giềng.
{keywords}

Bà Mạn và cháu nội bên ngôi nhà xây từ hơn 40 năm trước.

Năm 1970, tròn 17 tuổi, bà Mạn nên duyên cùng ông Lưu Văn Âu rồi sinh được hai con. 4 năm sau, chồng qua đời để lại cho bà hai con thơ (con gái hơn 3 tuổi, con trai gần 1 tuổi) cùng gánh nặng chi phí thuốc thang khi ông đau ốm. Mấy chục năm rau cháo nuôi con, trả nợ, rồi bà cũng hoàn thành dựng vợ, gả chồng cho hai con. Những tưởng cuộc sống từ nay yên bình thì con trai bà đột ngột bị cảm qua đời. Con dâu không chịu được cảnh nghèo, bỏ nhà 12 năm qua, để lại cậu con trai ốm yếu do khát sữa cho bà nội nuôi. Cũng từng ấy năm ròng, bà Mạn trồng khoai, cấy lúa kiếm cơm nuôi cháu.

Cháu nội bà Mạn là Lưu Văn Sơn đang học lớp 7A, Trường THCS Đồng Sơn sớm ý thức về hoàn cảnh gia đình nên rất chăm ngoan. Hằng năm, cháu đều được công nhận danh hiệu học sinh tiên tiến và giỏi. Ông Thân Văn Sản, Trưởng thôn Sòi cho hay, gia đình bà Mạn là hộ khó khăn nhất thôn, tuy được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như khám chữa bệnh, hỗ trợ tiền điện, học phí, địa phương cũng thường xuyên quan tâm, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chưa giúp được nhiều. Mấy năm nay, bà Mạn lại mắc bệnh huyết áp, xương khớp, thường xuyên đau đầu, mắt mờ, không lao động được. Trong khi cháu nội còn nhỏ nên họ hàng, làng xóm thường xuyên phải cưu mang. Bà cháu bà Mạn rất cần sự sẻ chia, giúp sức của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Trịnh Thị Mạn, thôn Sòi, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang), hoặc qua Báo Bắc Giang, số 49 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang (ĐT 02043.854639 hoặc 02043.555262).

Thu Hằng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...